Nhà sản xuất Chạy trốn thanh xuân vừa hé lộ một số trích đoạn tập 31 sẽ lên sóng trong tuần tới. Mở đầu video là những cuộc cãi vã không ngớt của hai nhân vật chính - An (Lưu Đê Ly) và Phi (Huỳnh Anh). Nghi ngờ nhân cách của An nhưng Phi phải gào thét lên để thừa nhận rằng anh vẫn thích cô như ngày xưa. "Tôi vẫn thích cậu cho dù cậu khốn kiếp với những mối quan hệ khốn kiếp của cậu. Dù tất cả những điều ấy khiến tôi phát điên lên với chính mình thì tôi vẫn thích cậu", câu nói được Phi buông ra trước sự sửng sốt của An. Trích đoạn này cũng hé lộ một phần cuộc sống của bà Mỹ - mẹ An. Trái với vẻ bốc đồng như trước đây, bà Mỹ đã chín chắn hơn và giúp Phi hiểu rằng không nên nghĩ xấu cho mối quan hệ của An và vị giám đốc lớn tuổi. Kết thúc trích đoạn, Phi vẫn dành cho An những lời ngọt ngào: "Tôi chẳng là gì của cậu nhưng với tôi, cậu là tất cả". Vừa trách An nhẫn tâm, độc ác vì đã coi thường cảm xúc của mình, Phi vừa lao đến hôn người con gái mình yêu. Trái với những lần trước, An chẳng những không chống cự, đánh đập Phi mà còn đáp lại nụ hôn của anh. Khi Phi nói "hôn người ta rồi nhé, đừng hòng mà chạy thoát", An còn trả lời "nếu cậu đủ sức thì hãy giữ tôi đi".
Chưa đầy một ngày đăng tải, trích đoạn này đã thu hút gần 1 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích và tổng cộng hơn 10 nghìn lượt bình luận và chia sẻ trên Facebook. Hầu hết khán giả đều thể hiện sự phấn khích trước màn khoá môi của hai nhân vật chính. Nụ hôn lãng mạn dưới ánh hoàng hôn này được coi như dấu mốc bắt đầu cho tình yêu của hai người sau rất nhiều trắc trở. Qua 30 tập phim, đây là lần đầu tiên An thực sự đáp lại tình cảm của Phi - người đàn ông được vô số khán giả đặt cho biệt danh "soái ca". Lời thoại như ngôn tình trong phim cũng khiến nhiều người thích thú.
Chia sẻ với Ngoisao.net, Lưu Đê Ly cho biết cô theo dõi tất cả những phản hồi của khán giả trên mạng xã hội. Nữ diễn viên không cảm thấy bất ngờ khi trích đoạn này gây sốt vì trước đó đã có rất nhiều khán giả ủng hộ An và Phi đến với nhau.
Lưu Đê Ly cũng tiết lộ nụ hôn lãng mạn mà mọi người thấy trong trích đoạn này thực chất không phải là một màn khoá môi. Thay vì hôn vào môi Lưu Đê Ly, Huỳnh Anh chỉ chạm vào cằm cô và làm những động tác hình thể. "Trước khi vào cảnh quay, tôi và Huỳnh Anh đã giao kèo với nhau là chỉ hôn vào cằm. Cả hai diễn tập rất nhiều lần mới thực hiện nên không hề gặp khó khăn gì", nữ diễn viên vừa cười vừa chia sẻ.
Ở những tập trước, Phi dành cho An tình yêu vô điều kiện và bất chấp tất cả những chuyện phức tạp xung quanh để bảo vệ cô. Sự chân thành và phóng khoáng của Phi như dòng nước mát lành khiến An bớt cô đơn và mở lòng hơn với những người xung quanh, sau rất nhiều đau khổ đã trải qua trong cuộc sống. Tuy nhiên, An vẫn không thể quên tình cảm dành do Nam (Mạnh Trường). Vì thế, Phi chấp nhận rút lui để vun vén cho An đến với Nam. Sau khi tình yêu với Nam tiếp tục gặp trắc trở, An bỏ ra nước ngoài du học không một lời chia tay. Trong suốt 5 năm biệt tin An, Phi không mở lòng với người con gái khác. Khi cô trở lại, anh lại đau buồn vì nghĩ rằng cô đã tìm được chỗ dựa khác bên người đàn ông lớn tuổi.
Ngoài Lưu Đê Ly và Huỳnh Anh, Chạy trốn thanh xuân còn có sự tham gia của nhiều diễn viên khác như Mạnh Trường, Thanh Tú, Huyền Lizzie, Hoàng Hải...