Giám khảo Đức Huy gọi Hoài Lâm là viên ngọc của nghệ thuật Việt Nam. Mỹ Linh xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên xem trích đoạn cải lương mà rơi lệ. "Khả năng của em không còn phải bàn cãi nữa nhưng hôm nay em lựa chọn vai diễn này, việc em lật lại một trang sử hào hùng của dân tộc rất có ý nghĩa, nhất là trong thời điểm này. Cám ơn em vì đã đánh thức lòng tự hào dân tộc trong mỗi chúng ta", chị nói. Danh hài Hoài Linh nghẹn ngào trong nước mắt: "Bố cám ơn con vì con đã nghe lời bố, con giữ và theo dòng nhạc quê hương. Bố cám ơn con rất nhiều vì trong bao nhiêu nhân vật con đã chọn cố nghệ sĩ Thanh Nga. Bố muốn nói về tình cảm con dành cho dòng nhạc quê hương - là con đường mà bố luôn ấp ủ con bước theo. Hôm nay khi con 19 tuổi, bố cho con có quyền lựa chọn con đường nghệ thuật con đi. Con có thể hát nhạc trẻ nhưng con đã chọn dòng nhạc quê hương. Bố biết lúc còn nhỏ, khi đi diễn con nhìn các bạn hát nhạc trẻ con thèm thuồng, bố đau lắm chứ. Nhưng nếu con theo dòng nhạc trẻ từ sớm thì đến giờ chắc chắn con sẽ hư, không còn là thằng Hoài Lâm của bố bây giờ" (xem video).
Hoài Lâm cũng khóc vì xúc động khi nghe nhận xét của các giám khảo và chia sẻ của bố Hoài Linh. Chàng ca sĩ cho biết, anh có nhiều dự cảm trước chung kết. "Tôi yêu nghệ thuật cải lương từ nhỏ nên lúc đầu đã chọn hóa thân thành nghệ sĩ Thanh Nga. Tuy nhiên sau đó, tôi bị dao động, nhiều đêm mất ngủ vì băn khoăn, trăn trở về tiết mục của mình. Không phải là chuyện áp lực phải đoạt giải thưởng mà điều quan trọng là tôi nghĩ mình sẽ phải làm sao để đem đến cho khán giả màn trình diễn tốt nhất. Có lúc tôi định hóa thân thành nhân vật ca sĩ Bằng Kiều nhưng cuối cùng, sau những đắn đo, thay đổi, tôi vẫn quyết định đóng vai nghệ sĩ Thanh Nga, diễn trích đoạn Tiếng trống Mê Linh", anh nói.
Hai bố con ôm nhau rất tình cảm. Hoài Lâm chia sẻ, sau đêm thi, anh vẫn tiếp tục theo đuổi dòng nhạc quê hương, trữ tình nhưng sẽ thử sức thêm một số dòng nhạc trẻ trung, sôi động nữa để phục vụ thị hiếu của đông đảo khán giả. "Bây giờ tôi đang ngập tràn hạnh phúc và muốn chia sẻ niềm vui này đến tất cả mọi người. Thành công này là bước khởi đầu tốt đẹp để tôi cố gắng, nỗ lực hơn trong sự nghiệp ca hát về sau. Tôi biết con đường nghệ thuật của mình sẽ còn nhiều gian nan, trắc trở nhưng xin hứa sẽ làm hết sức mình để không phụ lòng mong đợi của ban giám khảo và các khán giả đã dành cho mình hôm nay", anh nói sau phút đăng quang.
>> Xem tiếp phần trình diễn của các thí sinh trong đêm trao giải
Hương Giang
Ảnh: Maison de Bil