Tối 27/7, đêm Tứ kết 2 cuộc thi 'The Winner Is...' phiên bản Việt diễn ra khá 'nghẹt thở' giữa 4 cặp để chọn ra 4 gương mặt vào bán kết. Trong vòng này, Huy Luân - con trai NSƯT Kim Xuân - đối đầu Thùy Linh. Trước khi lên sân khấu, Huy Luân chia sẻ, anh muốn khán giả công nhận mình là ca sĩ có thực lực chứ không phải được biết đến nhờ vào người thân trong gia đình.
Huy Luân sở hữu giọng hát ấm áp, tình cảm. Tối qua, anh chọn ca khúc 'Anh sẽ nhớ mãi' của nhạc sĩ Đức Trí để thể hiện. Huy Luân trình bày nồng nàn, sâu lắng.
'Đối thủ' của Huy Luân là Thùy Linh lại chọn ca khúc 'Listen' để khoe nội lực và phong cách 'máu lửa'.
Hai giám khảo ngẫu nhiên trong số 101 giám khảo dành sự ủng hộ cho Huy Luân, không làm Thùy Linh mất tự tin. Cô nhất quyết không thương lượng. Cuối cùng, Huy Luân giành được 60 điểm, trong khi Thùy Linh chỉ có 41 điểm.
NSƯT Kim Xuân không giấu được những giọt nước mắt vui mừng khi con trai vào Bán kết của cuộc thi. Trong những đêm thi của Huy Luân, chị luôn có mặt để ủng hộ và động viên tinh thần.
Huy Luân hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ và vợ.
Ở cặp đối đầu khác, diễn viên Tú Vi kiêu sa trong bộ váy trắng, trình bày ca khúc 'Chỉ là giấc mơ'.
Nhóm Dòng Thời Gian cũng chọn một hit khác của Uyên Linh là 'Người hát tình ca' để cover, có sự khác lạ với cách xử lý mang phong cách opera.
Sự mới mẻ của Dòng Thời Gian được đền đáp khi hai giám khảo ngẫu nhiên đều chọn họ, còn giám khảo chính Hoài Linh cũng thú nhận 'nghe hát mà nổi da gà'. Trước kết quả 3-0, Tú Vi nhất định không thương lượng vì cô không muốn tự bản thân phải quyết định sự dừng lại. Kết quả cuối cùng, tỷ số 74-27 nghiêng về Dòng Thời Gian.