- Cuộc thi Miss Ngôi Sao 2013 đang dần đi đến chặng cuối cùng để tìm ra người kế nhiệm, tâm trạng của chị thế nào?
- Thật ra, trước khi cuộc thi năm nay khởi động, tôi đã thấy rất hồi hộp. Đến lúc các bạn gửi ảnh dự thi về ban tổ chức, tôi càng háo hức hơn nữa. Những cảm xúc khi còn là thí sinh một năm trước cứ ùa về không ngừng. Thỉnh thoảng, tôi nói đùa với các bạn của mình là "muốn thi Miss Ngôi Sao 2013 quá, nhưng tiếc là đã bị ban tổ chức 'cấm thi' rồi".
- Khi nhìn các bạn chuẩn bị cho vòng chung kết, chị thấy có gì giống và khác mình năm ngoái?
- Tôi thấy giống nhiều lắm. Qua mỗi vòng thi, ai cũng vừa háo hức vừa hồi hộp, y hệt tôi lúc trước. Các bạn thí sinh thường gửi tin nhắn cho tôi trên facebook để cùng chia sẻ kinh nghiệm về cuộc thi. Bản thân tôi từng trải qua khoảng thời gian đó, nên tôi hiểu rằng những lời khuyên của mình sẽ rất bổ ích cho các bạn. Bên cạnh đó, những điều này còn là nguồn động viên ý nghĩa và thiết thực, để các bạn tự tin hơn. Có như vậy, họ mới phát huy được hết ưu điểm lẫn thế mạnh của mình.
- Chị nghĩ gì về cuộc thi Miss Ngôi Sao?
- Cuộc thi là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi, nên tôi mong các bạn thí sinh năm nay cũng cảm thấy như thế. Song, để nó trở nên thú vị còn tùy vào bản thân mỗi người. Sự tự tin cùng tinh thần trách nhiệm, cũng như hết mình với cuộc thi sẽ giúp các bạn tỏa sáng. Tôi thích câu mà một người bạn thân đã nói với tôi năm ngoái: "Hãy cố gắng hết sức, kết quả thế nào cũng sẽ không hối hận".
- Trước đó, tại sao chị chọn Miss Ngôi Sao để thử sức?
- Tôi là người không thích lý thuyết suông, nên việc tham dự cuộc thi là dịp để tôi học hỏi, trau dồi kiến thức cũng như kinh nghiệm về cuộc sống, xã hội thiết thực nhất. Hơn nữa, tôi rất đam mê nghệ thuật và từ lâu đã có ý định tiến vào showbiz. Cuộc thi là nơi tạo cho tôi nấc thang vững chãi để đến gần hơn với ước mơ làm nghệ thuật của mình.
- Danh hiệu Miss Ngôi Sao 2012 đã mang đến cho chị những cơ hội gì trong công việc và cuộc sống?
- Danh hiệu mang đến cho tôi rất nhiều cơ hội công việc. Tôi xuất hiện đều đặn trên những tạp chí uy tín, được nhiều nhãn hàng chú ý và mời quảng cáo. Bên cạnh đó là những lời mời đóng phim điện ảnh lẫn phim truyền hình. Tiếc là tôi bận nên chưa nhận lời tham gia bất kỳ bộ phim nào.
Từ lúc đăng quang đến nay, cuộc sống của tôi bận rộn hơn trước rất nhiều. Nhưng, nhờ công việc thuận lợi nên tôi đã tự lo được việc chi tiêu hàng ngày và cho cả việc học hành. Tôi thấy rất vui vì mình không còn phải làm phiền đến gia đình. Ngoài ra, tôi còn tích góp một khoản tiền để dành, bất cứ lúc nào rảnh rỗi lại đi từ thiện cùng vài người bạn thân. Việc giúp đỡ được phần nào cho những hoản cảnh khó khăn xung quanh, khiến cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn.
- Sau một năm đăng quang, chị thấy mình có gì thay đổi?
- Một năm không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Tôi đã có những trải nghiệm thực sự tích cực về công việc và cuộc sống. Tôi thấy mình ngày càng trưởng thành, nhờ sự cố gắng học hỏi để trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm ứng xử cho bản thân.
- Tại sao chị không tìm kiếm cơ hội tỏa sáng ở những cuộc thi có quy mô lớn hơn nữa sau Miss Ngôi Sao 2012?
- Sau cuộc thi, tôi được các anh chị trong ban tổ chức "chăm sóc" quá tốt. Tôi nghĩ, Miss Ngôi Sao đã là "chiếc nôi" vững chắc với mình rồi. Việc phát huy như thế nào tiếp theo đó là do mình lựa chọn thôi. Hơn nữa, tôi nghĩ một cuộc thi có quy mô lớn hơn cũng không hẳn là cơ hội sẽ nhiều hơn và to lớn hơn những gì tôi đang có. Tôi tôn trọng cuộc thi mình đã tham gia và cố gắng hết sức để nó ngày càng phát triển, được nhiều người biết đến hơn.
- Nhiều người trong giới showbiz khen chị có gương mặt sáng, xinh đẹp và ăn ảnh. Thế nhưng, có vẻ như chị không có chiến lược để phát triển hình ảnh đi xa hơn nữa. Tại sao vậy?
- Sau cuộc thi, tôi được biết đến với vai trò là một người mẫu ảnh và người mẫu quảng cáo. Vì thế, tôi làm việc rất chăm chỉ để đều đặn cho ra đời những bộ ảnh đẹp, được chăm chút kỹ lưỡng. Tính tôi rất cầu toàn và trách nhiệm, nên tôi muốn giữ hình ảnh của mình thật cẩn thận để nó luôn đẹp và "sạch". Tôi làm việc theo tôn chỉ "chậm mà chắc". Tôi thích mình cứ sống "lành" như vậy, hơn là cứ cố tìm cơ hội bằng scandal.
- Sắp tới chị sẽ ra mắt single đầu tay để chính thức đi hát. Sao chị lại có quyết định này?
- Như tôi đã chia sẻ, tôi rất đam mê nghệ thuật. Từ lúc 3-4 tuổi, tôi đã được bà ngoại dạy hát nên rất yêu thích bộ môn này. Trong suốt 12 năm phổ thông, tôi đều được vào đội văn nghệ của trường. Mỗi khi đứng trên sân khấu hát cho thầy cô và các bạn nghe, tôi cảm thấy rất vui. Tính tôi chỉ làm những gì mình thích, nên việc tôi đi hát là để thỏa đam mê. Cuối tháng 7, tôi sẽ ra mắt single đầu tay do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác, theo thể loại R&B. Tuy chuyển sang đi hát, tôi vẫn cho ra những bộ ảnh mang đậm phong cách của mình, vì chụp ảnh vẫn là sở thích của tôi.
- Chị nói gì nếu bị cho là "người đẹp hát"?
- Nếu có người nói với tôi như vậy, tôi trả lời rằng: "Tôi sẽ là người góp phần thay đổi cụm từ 'người đẹp hát' theo hướng tích cực, chứ không tiêu cực như số đông vẫn nghĩ".
>> Ảnh: Bích Khanh hờ hững khoe vẻ gợi cảm
Hàn Quốc Việt thực hiện