
Hoàng tử Harry - Công tước xứ Sussex. Ảnh: Chris Jackson
Để tôn vinh ngày lễ dành cho các binh lính ngã xuống trong chiến tranh hôm 13/11, Công tước xứ Sussex đã viết một lá thư cho tổ chức từ thiện của Vương quốc Anh. Harry cho biết anh rất thấu hiểu các thanh thiếu niên có người thân phục vụ trong quân đội đã thiệt mạng; bởi mẹ của Harry, Công nương Diana, cũng qua đời khi anh mới 12 tuổi.
Hoàng tử 38 tuổi viết: "Chúng ta có mối quan hệ gắn bó dù chưa từng gặp nhau, bởi vì chúng ta cùng đã mất cha hoặc mẹ. Tôi hiểu nỗi đau buồn kèm những khát khao của các cháu. Nhưng các cháu cần biết rằng các cháu không đơn độc".
"Tuy sẽ thấy khó khăn trong ngày hôm nay khi chúng ta tưởng nhớ đến những người anh hùng như cha hoặc mẹ của các cháu, tôi hy vọng các cháu vẫn có thể tìm thấy niềm an ủi và sức mạnh khi biết rằng tình yêu của họ dành cho các cháu luôn tồn tại và tỏa sáng. Bất cứ khi nào các cháu cần một lời nhắc nhở về điều đó, tôi khuyến khích các cháu hãy nương tựa vào những người bạn của mình ở Scotty's Little Soldiers. Một trong những cách tôi học được để đối phó với chuyện đó là nhờ cộng đồng và nói về nỗi đau của mình. Và tôi vô cùng biết ơn cũng như cảm thấy nhẹ lòng khi các cháu có những người hỗ trợ tuyệt vời bên cạnh trong suốt hành trình của các cháu. Tất cả chúng ta đều hiểu có nhiều ngày buồn bã trong cuộc sống này nhưng nếu cùng nhau, những ngày đó sẽ ổn hơn", Công tước xứ Sussex nói thêm.

Các trẻ em là thành viên của tổ chức Scotty's Little Soldiers quàng khăn vàng đen diễu hành hôm 13/11 ở London. Ảnh: SLS
"Hôm nay và mỗi ngày, tôi đều ngưỡng mộ và tôn trọng tất cả những người đã hy sinh cuộc sống của chính họ vì chúng ta - đặc biệt là những người thân của các cháu. Tôi cũng vô cùng tự hào về các cháu vì các cháu chính là tấm gương tốt nhất để chúng ta ghi nhớ về họ", hoàng tử đang sống ở Mỹ cho hay.
Hôm qua, 55 thành viên của Scotty's Little Soldiers và thân nhân của họ đã diễu hành trong lễ tưởng niệm quốc gia ở London. Nghĩ tới điều này, Harry viết tiếp: "Khi các cháu cùng nhau diễu hành hôm nay, đeo những chiếc khăn quàng cổ màu vàng và đen, tôi biết sẽ rất buồn cho các cháu nhưng nó lại có ý nghĩa quan trọng. Hôm nay, các cháu sẽ mang lại luồng nhận thức mới cho những người trẻ, giống như các cháu, những người được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của cộng đồng".
Kết thư, Công tước xứ Sussex ký: "Với sự tôn trọng sâu sắc nhất của tôi, Harry".

Harry và anh trai William hồi nhỏ bên mẹ, Công nương Diana. Ảnh: UK Press
Scotty's Little Soldiers được thành lập bởi góa phụ Nikki Scott năm 2010, sau khi chồng cô là hạ sĩ Lee Scott hy sinh ở Afghanistan một năm trước đó. Công tước xứ Sussex gặp Nikki cùng một số thành viên của tổ chức tại bữa tiệc năm 2017 ở cung điện. Khi Harry kết hôn với Meghan năm 2018, Scotty được chọn là một trong những tổ chức từ thiện được nhận tiền từ các khoản quyên góp nhân đám cưới của họ.
Vài ngày trước, nhà Sussex cũng kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh ở Mỹ và Ngày đình chiến ở Anh bằng cách chia sẻ một bài đăng mới trên trang web của quỹ Archewell. Trong tấm hình đen trắng do nhiếp ảnh gia Chris Allerton chụp, cặp vợ chồng hướng mặt về phía nhóm quân nhân, trong đó có người đang cầm lá cờ Mỹ.
Tùng Anh (Theo People)