Một nguồn tin thân cận với hoàng tử 38 tuổi nói với Telegraph đêm qua rằng Harry viết hồi ký cho chính mình, chứ không phải vì muốn "hạ bệ gia đình hay làm họ vui vẻ, hài lòng". Kinh nghiệm xử lý các cuộc vật lộn, đấu tranh trong quá khứ của Harry được cho là động lực viết sách của anh.
Nguồn tin cho biết: "Không phải lúc nào bạn cũng có thể sống hết mình, để cố gắng làm cho gia đình hay anh chị em của mình hạnh phúc được. Bạn phải chọn sống vì hạnh phúc cho riêng mình".
Theo truyền thông Anh, Công tước xứ Sussex được dự đoán bay đến Anh năm mới để giải thích "ý định" khi viết cuốn sách về đời tư của anh, Spare. Tiêu đề của cuốn hồi ký được cho ám chỉ Harry là "lốp dự phòng/phụ tùng" cho người thừa kế - Hoàng tử William. Các thành viên Hoàng gia cao cấp được cho là đang chuẩn bị đối phó với việc cuốn sách dài 416 trang này ra mắt vào ngày 10/1/2023.
Nhà viết tiểu sử Tom Bower cảnh báo rằng việc cuốn hồi ký được tiếp nhận như thế nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhà Sussex - hoặc nâng tầm, hoặc phá hủy danh tiếng của họ. Bower nói với The Sun: "Cuốn sách này thực sự sẽ là 'được ăn cả ngã về không'. Tôi nghĩ rằng Vua Charles III đã nhận cảnh báo rằng bất kỳ sự trả đũa nào cũng sẽ không hay ho gì. Tất cả những gì nhà vua thực sự có thể làm là giữ lại danh hiệu cho các cháu của ông ấy - Archie và Lilibet. Ông ấy có thể sẽ tước đi danh hiệu của Harry và Meghan, nhưng làm thế khá mạnh tay. Tôi không biết ông ấy có cách nào khác nữa không. Nếu cuốn sách tệ như tôi nghĩ, Harry và Meghan đúng là bất hảo".
Bên cạnh đó, Bower nói thêm rằng điều tốt nhất Hoàng gia có thể làm khi kịch bản xấu xảy ra là "cắt đứt quan hệ" với vợ chồng Công tước xứ Sussex.
Tin tức nổ ra sau khi có báo cáo rằng Harry sẽ không về Anh đón Giáng sinh đầu tiên cùng gia đình kể từ sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà. Người ta từng hy vọng mối quan hệ giữa nhà Sussex sẽ tan băng phần nào nhưng dường như không phải vậy. Các thành viên Hoàng gia cũng được cho là rất ngạc nhiên về tiêu đề cuốn hồi ký của Harry.
Một nguồn tin nói với Mirror rằng cuốn sách có thể sẽ là "sự kết thúc" cho bất kỳ nỗ lực hòa giải nào. "Dù thế nào, nó cũng sẽ không tạo ra một Giáng sinh vui vẻ cho Hoàng gia", một nguồn tin khác nói với tờ Mail Online hôm Chủ nhật. "Cuốn sách tệ hơn nhiều so với những gì mọi người có thể nghĩ", một nguồn tin khác tiết lộ.
Người phát ngôn của Vua Charles III từ chối bình luận về cuốn sách. Nhưng các chuyên gia cho rằng Hoàng gia được cảnh báo cuốn sách gây tranh cãi này sẽ "chỉ trích mọi người và mọi thứ" và họ đang "khiếp sợ" nó. Hiện cuốn hồi ký đã đứng đầu bảng xếp hạng của Amazon ở Anh và Mỹ, đạt vị trí thứ hai ở Canada, dù vẫn còn vài tháng nữa mới lên kệ.
Tùng Anh (Theo Telegraph)