Harry đến sân bay khoảng 14h chiều (tức 20h giờ Hà Nội). Theo truyền thông Anh, hoàng tử có thể sẽ đi trên chuyến bay số hiệu 269 của British Airway cất cánh một tiếng sau đó. Như vậy, con trai út của Vua Charles III sẽ hạ cánh ở Los Angeles lúc 18h30 (giờ địa phương, tức 9h30 sáng 8/2 theo giờ Hà Nội).
Hoàng tử 39 tuổi mặc quần jean xanh, áo phông màu ghi và áo khoác đen khi tới sân bay Heathrow. Xuất hiện ở lối vào khu vực VIP, Harry dường như có tâm trạng phấn chấn, thoải mái. Anh liên tục mỉm cười và nói chuyện với đội trợ lý, vệ sĩ hùng hậu đi cùng.
Một ngày trước đó, Harry gấp gáp trở về quê nhà ngay khi nhận được tin Vua Charles III mắc ung thư. Anh đến London lúc 13h chiều 6/2 (theo giờ địa phương) và được cảnh sát hộ tống đến Điện Clarence - nơi ở của nhà vua - lúc 14h42. Hoàng tử đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 45 phút với cha, trước khi Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla lên đường đến Sandringham.
Công tước xứ Sussex được cho là đã qua đêm tại một khách sạn ở London sau cuộc gặp ngắn với cha. Anh không gặp anh trai William trong suốt hơn 24 giờ ở quê nhà, cũng như không thăm chị dâu Kate - người đang phải hồi phục sau ca phẫu thuật vùng bụng.
Chuyến đi chóng vánh lần này của Harry gợi nhớ đến lần anh trở về quê nhà để dự lễ đăng quang của Vua cha hồi tháng 5/2023. Giống với khi đó, Meghan và hai con, gồm Hoàng tử Archie, Công chúa Lilibet, không tham gia cùng Harry. Cựu diễn viên Mỹ cảm thấy đó là "điều chồng phải tự làm một mình", theo cựu quản gia của Vua Charles III, Grant Harrold, nói với tờ New York Post.
Tùng Anh (Theo NY Post)