Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle kết hôn trong một đám cưới cổ tích ở nhà nguyện St George tháng 5/2018, thu hút sự theo dõi của hàng triệu người khắp thế giới. Vào ngày đặc biệt, Meghan diện mẫu váy cưới thiết kế của Givenchy, kết hợp vương miện đính kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II. Cặp vợ chồng cười rạng rỡ và giữ thần thái vui vẻ khi xuất hiện trước công chúng.
Tuy nhiên, trước lễ cưới, hoàng tử được cho là rơi vào trạng thái căng thẳng và quá tải đến mức phải châm cứu vì những vấn đề phát sinh liên quan đến cô dâu. Điều này được tiết lộ ở một trong các chương mới cuốn tự truyện chưa được ủy quyền Meghan: A Hollywood Princess của tác giả Andrew Morton.
"Hoàng tử đã phải châm cứu để giữ tâm lý bình tĩnh khi chuẩn bị hôn lễ, rất căng thẳng khi vương miện được chọn lại không được chuẩn bị sẵn sàng để chuyên gia tạo kiểu tóc Serge Normant bay từ New York tới cài lên tóc cô dâu. Angela Kelly, người chuẩn bị trang phục và cũng chịu trách nhiệm trông coi nữ trang của Nữ hoàng, thông báo với hoàng tử rằng có những quy định về an ninh nhất định cần được tuân thủ để có thể tiếp cận món nữ trang quý giá này.
Một nguồn tin tiết lộ Harry nhận được thông báo rằng những đồ trang sức này được cất giữ và khóa kỹ càng, chặt chẽ. Theo đó, anh không thể đột nhiên xuất hiện rồi yêu cầu lấy vương miện ra ngay chỉ vì chuyên gia làm tóc vừa đến. Harry tức giận tuyên bố rằng "Meghan muốn gì thì phải có cái đó". "Câu nói đó của anh ấy chẳng giúp ích gì vợ mình", Morton viết trong sách. Tác giả nói thêm việc này khiến Harry nghi ngờ "người lính gác già ở cung điện không thích Meghan và cố tình gây khó dễ cho họ".
Ngoài ra, phiên bản cập nhật cuốn Meghan: A Hollywood Princess cũng khẳng định Meghan khó kết giao với một số thành viên Hoàng gia. Cô được cho là phát hiện thấy vài thành viên nhà chồng không có thiện cảm và ghen tị với mình.
Hướng Dương (Theo Mirror)