Mối quan hệ của Hoàng tử Harry và anh trai - Hoàng tử William (nay là Thân vương xứ Wales) - là chủ đề xuyên suốt trong cuốn hồi ký Spare mới phát hành giữa tháng 1. Trong sách, có phần Hoàng tử Harry kể về khoảng thời gian sống cùng anh trai tại Lực lượng Không quân Hoàng gia ở hạt Shropshire, Anh. Khi đó cả hai Hoàng tử đều được đào tạo để trở thành phi công của Lực lượng Không quân Hoàng gia Shawbury (RAF Shawbury). Trong khi Harry học lái trực thăng chiến đấu Apache, William học lái trực thăng tìm kiếm và cứu nạn.
Trong hồi ký, Hoàng tử Harry viết rằng anh và William rất thích ở chung trong một ngôi nhà nhỏ cách căn cứ Không quân Hoàng gia 10 phút. Đó cũng là lần đầu tiên họ sống cùng nhau kể từ khi rời trường nội trú Eton. Khi đó hai anh em đã thực hiện một cuộc phỏng vấn chung tại RAF Shawbury.
Sau khi cuốn hồi ký lên kệ, đoạn video phỏng vấn hai anh em năm 2009 nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. "Có bao nhiêu sự cạnh tranh giữa hai lĩnh vực mà hai anh tham gia?", một phóng viên hỏi Harry và William khi cả hai đang đứng trước một chiếc trực thăng trong bộ đồ màu xanh quân đội. "Không hề," Harry nói và William gật đầu đồng ý.
"Mọi người đều biết quân đội là một phần của RAF, vì vậy...", Harry nói và bị William ngắt lời. "Và các anh sẽ sống cùng nhau một lần nữa, với nhiều kinh nghiệm cũ?", một nhà báo hỏi.
"Chà, về cơ bản, tôi nấu cho cậu ấy ăn hàng ngày. Tôi nghĩ cậu ấy đã làm khá tốt", William trả lời khi một phóng viên khác đề nghị anh nhận xét về nếp sinh hoạt của Harry vào thời điểm đó.
"Cậu ấy thỉnh thoảng cũng giặt đồ, nhưng phần lớn là ném trong chậu giặt và tôi phải giặt chúng", William nói khi Harry cười và lắc đầu phân bua rằng: "Này, nói dối, nói dối đấy".
"Bạn thấy mình đang làm người dọn dẹp của cậu ấy?", một phóng viên khác hỏi và William trả lời: "Ừ, tôi có dọn dẹp một chút. Cậu ấy cũng ngáy rất nhiều. Nó khiến tôi thao thức cả đêm". "Họ sẽ nghĩ bây giờ chúng ta đang ngủ chung giường đấy anh trai", Harry nói chen vào khiến cả nhóm phóng viên bật cười.
Nói về kế hoạch sinh nhật tuổi 27 sắp tới của William khi đó, một nhà báo khác đã hỏi liệu anh ấy có mong nhận được gì từ Harry không. "Về cơ bản, cậu ấy có lẽ chỉ vừa nhận ra rằng bạn nói điều đó theo đúng nghĩa đen và không có quà cho tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng không mong đợi điều gì khác. Tôi sẽ may mắn nhận được một tấm thiệp", William nói.
Giải thích về quá trình đào tạo phi công của mình, William cho biết anh rất thích và hào hứng với tương lai. "Vẫn còn một chặng đường dài trước khi tôi hoàn thành, nhưng tôi đang mong chờ những thử thách phía trước và được bay. Đối với tôi, tôi không gia nhập lực lượng này để được cưng chiều hay đối xử khác biệt. Và cho đến nay trong mắt tôi nếu Harry làm được thì tôi cũng làm được", William nói.
"Và tôi nghĩ với tư cách là người đứng đầu lực lượng vũ trang trong tương lai, điều thực sự quan trọng là ít nhất tôi phải có cơ hội để trở nên đáng tin cậy và làm tốt nhất có thể. Và đó là tất cả những gì tôi muốn làm", William nói thêm.
Hiện ở tuổi 38 và nhớ lại nội dung cuộc phỏng vấn năm 2009, Harry cảm thấy đã bị anh trai cười nhạo và hạ bệ về những thói quen xấu của mình. Trong Spare, Harry viết: "Trong thời gian đó, chúng tôi đã đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn chung hiếm hoi tại một nhà chứa máy bay ở Shawbury. Khi đó Willy không ngừng phàn nàn về những thói quen xấu của tôi. Anh ấy nói Harry là một kẻ lười biếng và còn ngáy nữa".
"Tôi tự dọn dẹp đồ của mình và tôi cũng không ngáy. Hơn nữa, phòng của chúng tôi được ngăn cách bởi những bức tường dày, vì vậy ngay cả khi tôi ngáy thì anh ấy cũng không thể nghe thấy", Harry viết. "Các phóng viên đã cười khúc khích về những mẫu chuyện đó nhưng tôi cắt ngang và đáp lại: 'Nói dối, nói dối'. Điều đó chỉ khiến họ cười to hơn. Willy cũng vậy", Harry viết.
"Tôi cũng cười vì chúng tôi thường nói đùa như vậy, nhưng bây giờ khi nhìn lại, tôi không thể không tự hỏi liệu có điều gì khác đang diễn ra không. Tôi đang tập luyện để ra tiền tuyến cùng nơi mà Willy được đào tạo để đến, nhưng Cung điện đã phá hỏng kế hoạch của anh ấy. Người dự phòng, chắc chắn rồi, hãy để anh ta chạy quanh chiến trường như một con gà bị chặt đầu, nếu đó là điều anh ta thích. Nhưng người thừa kế thì không", Harry - người hai lần tham chiến ở Afghanistan - viết.
Trong hồi ký Harry cũng viết về khoảng thời gian lái trực thăng chiến đấu tham chiến ở Afghanistan và những vết thương chiến tranh khắc sâu trong lòng anh. "Từ ngày đầu tiên tôi đã đặt ra mục đích của mình là không bao giờ đi ngủ với bất kỳ nghi ngờ nào về việc liệu mình có làm đúng hay không... liệu tôi có chỉ bắn vào mỗi lực lượng Taliban mà không hại tới dân thường xung quanh không. Tôi muốn lành lặn trở lại Anh nhưng hơn thế nữa, tôi muốn về nhà với lương tâm nguyên vẹn", Harry viết.
Harry cũng kể về những rạn nứt tình cảm giữa hai anh em khi trưởng thành. Đỉnh điểm là cuộc cãi vã nảy lửa tại nhà Harry về Meghan khiến William tức giận và hành hung em trai. Harry cũng kể về việc Hoàng gia không bảo vệ gia đình anh trước truyền thông khiến vợ chồng anh phải rời bỏ Anh để đến Mỹ tìm cuộc sống tự do hơn.
Trong cuộc phỏng vấn quảng bá cuốn hồi ký với tạp chí People, Harry nói anh viết cuốn sách này như một "hành trình chữa lành" giúp anh tìm lại cân bằng sau nhiều tổn thương. "Tôi muốn mọi người đọc cuốn hồi ký của tôi và tự đưa ra kết luận của riêng họ. Tôi không muốn áp đặt cho bất kỳ ai kể cả gia đình tôi về ý nghĩa của nó. Cuốn sách này và những sự thật trong đó theo nhiều cách là sự tiếp nối hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của chính tôi. Đó là bản tường thuật sơ bộ về cuộc đời tôi có cả mặt tốt, mặt xấu và mọi thứ ở giữa chúng", Harry nói.
Sơn Nam (Theo People)