Trong cuốn hồi ký gây tranh cãi Spare, Công tước xứ Sussex viết anh nói với cố Nữ hoàng Elizabeth II: "Cháu mong bà hạnh phúc và sẽ lại được ở bên ông nội - Hoàng thân Philip".
Cũng viết trong cuốn sách được xuất bản tháng trước, hoàng tử 38 tuổi cho biết anh nói với bà nội rằng anh "ngưỡng mộ bà vì đã hoàn thành nhiệm vụ cho đến phút cuối". Nhiệm vụ Harry nhắc đến là Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của cố Nữ hoàng vào hè cùng năm bà qua đời.
Harry viết tiếp rằng anh bước ra khỏi căn phòng mà bà nội yên nghỉ tại lâu đài Balmoral, Scotland và gọi cho Meghan để báo cho vợ biết anh đã đến nơi an toàn. Theo truyền thông Anh, Harry đến lâu đài muộn vài giờ, không kịp gặp Nữ hoàng Elizabeth II lúc bà hấp hối vào ngày 8/9/2022.
Khi đó, Page Six đưa tin hoàng tử biết tin về cái chết của bà từ truyền thông chứ không phải từ bất kỳ thành viên gia đình hay quan chức cung điện nào. Lúc ấy, Harry và Meghan đang ở Đức quảng bá cho Đại hội thể thao Invictus Games thì nghe tin sức khỏe của cố Nữ hoàng suy yếu. Dù vội vã đến bên bà, Harry vẫn không kịp nói lời từ biệt Nữ hoàng.
Tuy nhiên, vợ chồng Harry ở lại Anh tham dự 10 ngày để tang bà. Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, Harry và Meghan lần đầu công khai đoàn tụ William và Kate để tỏ lòng thành kính bên ngoài lâu đài Windsor.
Chính William là người gửi lời mời vợ chồng em trai để họ cùng tham gia buổi gặp gỡ và cảm ơn những người tới chia buồn về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II. "Tất cả chúng tôi đều rất biết ơn. Cả hai bên đã gác lại xung đột vì Nữ hoàng", một nguồn tin nói với Page Six khi đó.
Từ sau khi nhà Sussex rời Hoàng gia năm 2020 và chuyển đến sống ở California, căng thẳng giữa cặp anh em Hoàng gia bùng nổ dữ dội. Tưởng chừng cuộc hội ngộ mang đến tia hy vọng hòa giải nhưng sau đó, Harry bất ngờ nói xấu anh trai thêm trên các phương tiện truyền thông.
Trong hồi ký, Công tước xứ Sussex cáo buộc William đánh mình sau khi cãi nhau về Meghan. Harry cũng tuyên bố Thân vương và Vương phi xứ Wales đóng vai trò trong quyết định mặc đồng phục Đức Quốc xã đến bữa tiệc hóa trang năm 2005 của Harry. Hoàng tử 38 tuổi gọi William là "anh trai yêu quý và kẻ thù không đội trời chung".
Harry cũng chỉ trích cha, Vua Charles III. Trong sách, Harry nói vào ngày anh chào đời, nhà vua nói với mẹ anh, Công nương Diana, rằng: "Giờ thì em đã cho anh được một người thừa kế và một cái lốp dự phòng rồi - nhiệm vụ của anh thế là xong".
Mặc dù vậy, Charles vẫn cố gắng cứu vãn mối quan hệ với con trai út. Ông được cho là mời vợ chồng Harry - Meghan đến dự lễ đăng quang ngày 6/5 nhưng công tước từ chối xác nhận liệu có tham dự hay không.
Tùng Anh (Theo Page Six)