Công tước xứ Sussex phát hành cuốn hồi ký bom tấn của anh gần hai tuần trước, trong đó kể về thời thơ ấu trong Hoàng gia, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Afghanistan và cuộc sống thay đổi từ khi gặp Meghan Markle. Chia sẻ câu chuyện về cách gặp Meghan, Harry viết rằng anh đã bị vẻ đẹp của cô mê hoặc ngay lần đầu nhìn thấy bức ảnh của cô trên Instagram. Trong ảnh, nữ diễn viên Mỹ chụp tự sướng với một người bạn tên Violet. Cô dùng ứng dụng chỉnh sửa để khuôn mặt gắn thêm hình mũi và tai chó. Ngay sau đó, Harry liên hệ với bạn chung của cả hai để biết thông tin về Meghan vào đúng sinh nhật người mẹ quá cố của anh, Công nương Diana.
Công tước xứ Sussex cho biết Meghan đã nhắn tin trước cho anh trên Instagram và cả hai lập tức tìm được sự đồng điệu vì cùng chung tình yêu với châu Phi. Các bức ảnh do Harry đăng trên mạng xã hội đều chụp ở châu lục này.
"Cuối cùng, chúng tôi trao đổi số điện thoại và tăng tần suất trò chuyện bằng cách nhắn tin. Chúng tôi cứ nhắn mãi, nhắn mãi cho tới tận đêm khuya", Harry viết trong Spare và nói thêm rằng anh nhắn tin "như một chàng thiếu niên" cho đến hôm sau.
"Tôi chợt nhận ra, thật kỳ lạ làm sao khi các tin nhắn này bắt đầu từ ngày 1/7/2016, sinh nhật lần thứ 55 của mẹ tôi", hoàng tử 38 tuổi nói thêm.
Công nương Diana qua đời năm 1997 trong vụ tai nạn xe hơi bi thảm ở Paris khi mới 36 tuổi. Harry tiết lộ anh đã lái xe qua đường hầm nơi mẹ gặp tai nạn đúng 10 năm sau đó. "Mẹ đã mất thật rồi, tôi nghĩ. Chúa ơi, bà ấy đã thực sự ra đi mãi mãi", Harry viết.
"Trong nhiều năm, tôi đã đấu tranh để chấp nhận và tránh nói về cái chết của mẹ. Tôi không thể chịu được việc mẹ đã ra đi. Tôi phải trải qua rất nhiều liệu pháp tâm thần và tích lũy kinh nghiệm để cuối cùng có thể đối mặt với chuyện đó, để thoát khỏi nỗi đau kìm hãm, mắc kẹt trong tâm trí và cơ thể tôi. Phục vụ trong quân đội là một bước ngoặt - nó đã cứu tôi và cho tôi mục tiêu trong lúc đen tối nhất của cuộc đời mình. Trị liệu tâm lý cũng cho tôi không gian để giải quyết phần lớn tổn thương và đau buồn, bằng cách lau sạch lớp kính và nhìn cuộc sống như nó vốn có thay vì qua màn sương mù", Harry nói trong cuộc phỏng vấn với People để quảng bá sách hồi tuần trước.
"Quá trình chữa bệnh cho phép tôi đến một nơi mà giờ đây tôi cảm thấy sự hiện diện của mẹ rõ hơn bao giờ hết. Mẹ luôn ở bên tôi, là thiên thần hộ mệnh của tôi", hoàng tử hiện sống ở Montecito bộc bạch.
Tùng Anh (Theo People)