Theo truyền thông Anh, con trai út của vợ chồng Thân vương và Vương phi xứ Wales đang sở hữu ấn bản đầu tiên của cuốn Winnie The Pooh của A.A Milne trị giá 9.860 USD. Đây là món quà do Hoàng tử Harry tặng cho Louis năm cậu bé chào đời - 2018.
Ý tưởng về món quà được Harry nảy ra khi nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu với Công nương Diana. Trước đây, hoàng tử 38 tuổi nhiều lần nói về những ký ức này. Anh muốn lưu giữ sở thích sưu tập những ấn bản đầu tiên của các cuốn sách kinh điển của Diana và cũng muốn làm điều tương tự cho hai cháu trai, cháu gái của mình.
Một người bạn của Công tước xứ Sussex tiết lộ: "Một trong những kỷ niệm hồi nhỏ hạnh phúc nhất của Harry là được mẹ đọc truyện trước khi đi ngủ. Bà ấy yêu thích tất cả các tác phẩm kinh điển xưa cũ và Harry nảy ra ý tưởng tuyệt vời là đặt nền móng xây dựng một thư viện nhỏ chứa những ấn bản đầu tiên cho Louis, Charlotte và George để chúng tận hưởng khi lớn lên".
"Ban đầu, anh ấy định mua cuốn Through The Looking Glass của Lewis Carroll, có giá 24.000 bảng Anh (khoảng 29.500 USD). Tuy nhiên, sau đó anh ấy thấy Winnie The Pooh sẽ phù hợp để làm cuốn sách đầu tiên hơn. Robinson Crusoe (của nhà văn người Anh Daniel Defoe) là tác phẩm yêu thích của William, nhưng Harry lại thích tất cả các tác phẩm của A.A. Milne", người bạn nói thêm.
Cuối cùng Harry đã mua cuốn của A.A Milne bản năm 1926, đây là một trong 30.000 bản gốc được in trong lần xuất bản đầu tiên. Món quà này được Harry tặng cho Hoàng tử Louis trong lễ rửa tội diễn ra tại Điện St James, London ngày 9/7/2018.
Trong ngày lễ đặc biệt, Louis mặc chiếc áo choàng rửa tội truyền thống của Hoàng gia. Nguyên bản của chiếc áo choàng dạng váy này do Nữ hoàng Victoria và Hoàng thân Albert đặt may cho lễ rửa tội của con gái lớn của họ năm 1841. Sau đó, nó đã được 62 em bé Hoàng gia mặc trong suốt 163 năm. Con gái của Bá tước và Nữ bá tước xứ Wessex, Tiểu thư Louise Windsor, là người cuối cùng mặc chiếc áo choàng gốc trong lễ rửa tội của cô năm 2004.
Tình trạng xuống cấp của chiếc áo choàng khiến cố Nữ hoàng Elizabeth II phải đưa nó vào diện bảo tồn và ra lệnh may một bản sao thay thế. Nhiệm vụ quan trọng được giao cho người thợ may kiêm bạn thân của cố Nữ hoàng, bà Angela Kelly. Trong cuốn The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, Angela cho biết bà cùng thợ may Barbara Buckfiel tới Italy để tìm loại ren phù hợp cho chiếc áo choàng mới. Bà đã mang theo chiếc áo choàng nguyên bản vô giá trong túi xách để so sánh.
Angela viết: "Chúng tôi cùng nhau tìm nguồn ren được sản xuất tại Italy để sao cho trông thật nhất, giống nhất. Chúng tôi dùng trà Yorkshire để nhuộm màu. Chúng tôi đặt từng mảnh ren vào một cái bát nhỏ, đổ đầy nước mát và túi trà vào, rồi để yên trong khoảng 5 phút, kiểm tra thường xuyên cho đến khi màu sắc đạt độ hoàn hảo".
Mỗi giai đoạn của quy trình may áo kéo dài 9 tháng, Angela đều trình cho cố Nữ hoàng xem. Nữ thợ may nói: "Nữ hoàng rất muốn xem tiến triển đến đâu rồi".
Em trai của Tiểu thư Louis Windsor, Tử tước James Severn, là em bé Hoàng gia đầu tiên mặc bản sao của chiếc áo choàng vào năm 2008. Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis đều mặc phiên bản này trong lễ rửa tội của chúng lần lượt vào các năm 2013, 2015 và 2018. Ngoài ra, các em bé Hoàng gia khác được sinh ra gần đây cũng đều khoác chiếc áo choàng này, từ Savannah, Isla Phillips, đến Archie Mountbatten-Windsor.
Tùng Anh (Theo NY Post)