Các nguồn tin nội bộ Hoàng gia cho biết Điện Buckingham và Harry liên tục thảo luận vài tuần qua về vai trò, chỗ ngồi và sắp xếp an ninh cho hoàng tử tại lễ đăng quang của Vua Charles III. Những cuộc đàm phán qua lại này được ví như "trận bóng bàn xuyên đại dương".
Cuối cùng, Công tước xứ Sussex đã có một cuộc trò chuyện riêng tư với nhà vua trước khi sẵn sàng đồng ý tham dự buổi lễ. Nội dung chi tiết cuộc trò chuyện không được tiết lộ nhưng được miêu tả là sâu sắc và ý nghĩa.
Hôm 12/4, nhà Sussex xác nhận Harry sẽ tham dự buổi lễ một mình, trong khi vợ anh, Meghan Markle, ở lại California cùng hai con. Hoàng tử 38 tuổi được cho là "muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho cha mình". Các nguồn tin nói với tờ The Sun rằng Vua Charles III "vui mừng" với quyết định của con trai và "hiểu" Meghan ở nhà với các cháu vì sinh nhật lần thứ 4 của Archie trùng với ngày lễ.
Nguồn tin cũng nói thêm rằng cả hai phía đều "sẵn lòng muốn hàn gắn". Vua Charles III muốn sử dụng lễ đăng quang như một cơ hội để xóa tan các rạn nứt, sưởi ấm mối quan hệ lạnh nhạt giữa các thành viên trong gia đình. Trong lúc công tác chuẩn bị cho đại sự kiện đang diễn ra, bầu không khí trong cung điện "nhìn chung khá thoải mái", nguồn tin cho biết thêm.
Tuy nhiên, chưa rõ liệu phía Hoàng gia muốn hàn gắn có bao gồm cả Thân vương William hay không. Công tước xứ Sussex được cho là vẫn chưa nói chuyện với anh trai kể từ khi phát hành cuốn hồi ký Spare, trong đó Harry gọi William là "kẻ thù không đội trời chung" cũng như cáo buộc anh trai đánh mình.
Harry sẽ ở lại Frogmore Cottage lần cuối trong chuyến bay tới Anh tháng sau. Anh sẽ chỉ ở cách Adelaide Cottage của nhà William một quãng ngắn. Dù vậy, cặp anh em hoàng tử được cho là không có kế hoạch gặp riêng nhau. Họ thậm chí còn được sắp xếp tách nhau ra nhằm tránh để lộ những căng thẳng trong mối quan hệ, ảnh hưởng tới hình ảnh buổi lễ trọng đại của vua cha.
Tùng Anh (Theo Express)