Ngay sau khi được lên kệ ngày 10/1, cuốn hồi ký Spare của Hoàng tử Harry đã lập kỷ lục bán được hơn 1,4 bản ở mọi định dạng tại Anh, Mỹ và Canada. Nó cũng trở thành cuốn sách phi hư cấu được bán chạy nhất lịch sử trong ngày đầu phát hành.
Trong sách, Công tước xứ Sussex chia sẻ chi tiết từ mối quan hệ rạn nứt với anh trai William cho tới những khó khăn, vật lộn sau cái chết của mẹ, cố Công nương Diana, vào năm 1997. Chẳng hạn, cuối sách cáo buộc William đã đánh Harry trong lúc xích mích tại Notttingham Cottage liên quan đến Meghan Markle, sau khi Thân vương xứ Wales nói em dâu là "khó tính, thô lỗ và ăn bám".
Harry, 38 tuổi, cũng khẳng định anh trai và chị dâu Kate Middleton đã khuyến khích mình mặc đồng phục Đức quốc xã, điều từng khiến anh hứng chỉ trích dữ dội. Hoàng tử còn nói sau khi anh chào đời, Vua Charles đã nói với Diana chuyện này thật tuyệt vời bởi bà đã cho ông một người thừa kế và người dự phòng, nghĩa là "nhiệm vụ của ông đã hoàn thành".
Bất chấp những tuyên bố gây sốc, Hoàng tử Harry vẫn khẳng định một ngày nào đó, gia đình có thể sẽ phải cảm ơn anh vì đã phơi bày những điều nội bộ trong hoàng gia và của chế độ quân chủ.
Trong cuộc phỏng vấn mới với Telegraph, được đăng hôm 13/1, nhà báo Bryony Gordon viết rằng Harry "chấp nhận bất cứ cơ hội hòa giải nào với gia đình mình là khó xảy ra vào lúc này".
"Điều tôi nhận ra là bạn không thể làm bạn với ai, đặc biệt là trong chính gia đình mình, bởi tất cả mọi người đều học cách chấp nhận rằng những tổn thương là một phần của cuộc sống. Làm sao anh, một cá nhân, lại dám nói về điều đó vì nó khiến mọi người trong nhà cảm thấy thực sự không thoải mái? Vì thế, đúng là có thể mọi người hiện giờ không thích tôi, nhưng có thể họ sẽ cảm ơn tôi trong 5 đến 10 năm nữa", Harry nói.
Công tước xứ Sussex thường nói về tổn thương anh đã trải qua trong cuốn hồi ký của mình - từ cái chết của mẹ năm anh 12 tuổi cho tới việc bắn hạ 25 tay súng khi còn phục vụ quân ngũ ở Afghanistan. Harry cũng cho rằng việc thử dùng ma túy đã giúp anh xóa được "nỗi đau mất mát" sau khi mẹ mất, dù hiện anh ủng hộ liệu pháp EMDR như một cách để xử lý chấn thương.
Chuyên gia phục hồi chấn thương, Tiến sĩ Lisa Turner, gần đây đã nói với Independent: "Có cảm giác [Harry] thực sự muốn cho gia đình biết anh ấy đang bị tổn thương. Gia đình anh ấy làm điều đó hoàn toàn không cố ý, bởi sự tổn thương của họ quá hiện hữu, họ không thể cảm nhận được sự tổn thương của bất kỳ ai khác".
Cũng trong cuộc trò chuyện với Telegraph, Harry tiết lộ anh có đủ tư liệu để ra thêm một cuốn sách khác, nhưng tin Vua Anh và Thái tử William sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu tiết lộ bí mật của họ.
"Bản thảo đầu tiên thì khác. Nó dày 800 trang, và bây giờ chỉ còn 400 trang" Harry cho biết. "Nói như vậy có nghĩa là có thể chia làm hai cuốn. Có một số điều đã xảy ra, đặc biệt giữa tôi và anh trai tôi, và ở một mức độ nào đó, giữa tôi và cha tôi, mà tôi không muốn cả thế giới biết. Bởi tôi không nghĩ họ sẽ tha thứ cho mình".
Công tước xứ Sussex cũng cho hay anh đã có 50 cuộc gọi qua Zoom với người chấp bút JR Moehringer để bàn về nội dung cuốn sách, nhưng anh hiểu chia sẻ cả những thông tin riêng tư đó là "điều tuyệt đối không" trong gia đình mình, và anh sẽ "bị coi là rác rưởi" nếu phơi bày chúng.
"Không phải là tôi đang cố gắng làm sụp đổ chế độ quân chủ mà là cố cứu họ khỏi chính họ. Tôi biết mình sẽ bị nhiều người chỉ trích khi nói ra điều này", Harry nói thêm.
Hướng Dương (Theo Independent)