Hôm 4/6, con thứ hai của Hoàng tử Harry và cựu diễn viên Mỹ Meghan Markle - Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor - đã chào đời tại Bệnh viện Santa Barbara Cottage, nặng 3,5 kg. Tên của cô bé được cho là nhằm tôn vinh dành cho mẹ quá cố của Harry và bà nội của anh, Nữ hoàng Elizabeth.
Lilibet là biệt danh thời thơ ấu của Nữ hoàng 95 tuổi. Biệt danh này cũng được người chồng quá cố của bà, Hoàng thân Philip, âu yếm gọi trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài gần 74 năm của họ. Nhiều người cho rằng cái tên như một giải pháp hòa bình của nhà Sussex với hoàng gia khi mâu thuẫn giữa hai bên đang lên đến đỉnh điểm sau một loạt lời tố cáo nặng nề của Harry - Meghan dành cho hoàng gia trên truyền thông Mỹ.
Nhà bình luận hoàng gia Dickie Arbiter, phụ tá cấp cao của Nữ hoàng từ năm 1988 đến năm 2000, cho biết: "Anh ấy chuyển đến California để tạo khoảng cách nhưng việc chọn cái tên này là một sự thay đổi thái độ hoàn toàn. Vì vậy, tôi tự hỏi liệu lấy biệt danh của Nữ hoàng đặt cho đứa con mới sinh của mình có phải là hành động hòa giải hay không?".
Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ rằng Công tước xứ Sussex đã định sẵn cái tên này từ hai năm trước, trong khi vợ của mình, vẫn còn đang mang thai con trai đầu lòng Archie.
Nguồn tin nói với The Sun: "Lilibet là biệt danh yêu thích mà Hoàng thân Philip hay gọi Nữ hoàng. Nó cũng là cái tên được Harry thích nhiều năm nay. Trong sự kiện hoàng gia ở Liverpool vào năm 2019, khi Meghan đang mang thai Archie, Harry đã hỏi chuyện một người dân trong đám đông rằng cô ấy đánh vần tên con gái Lily của cô như thế nào. Và sau đó người phụ nữ này đã kể lại rằng Harry rất quan tâm đến cái tên này và tự nhận một ngày nào đó anh ấy sẽ tặng cái tên đó cho con gái của mình".
Ngoài ra, hoa Lily of the Valley (hoa lan chuông) cũng nằm trong số những loài hoa xuất hiện trong đám cưới của Harry - Meghan vào năm 2018.
Tùng Anh (Theo Mirror)