Trong cuốn hồi ký Spare, Hoàng tử Harry thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ rạn nứt với người nhà, trong đó có cả cha anh là Vua Charles III và anh trai - Hoàng tử William. Dù hiện tại vẫn rất căng thẳng, công tước 38 tuổi nói rằng anh hy vọng mâu thuẫn được hòa giải và muốn các con của mình, Archie (3 tuổi), Lilibbet (19 tháng tuổi), có mối quan hệ ý nghĩa riêng của chúng với Hoàng gia.
"Tôi từng nói tôi muốn có một gia đình chứ không phải một tổ chức. Vì vậy, tất nhiên là tôi không mong muốn gì hơn khi các con của chúng tôi gắn kết với các thành viên trong gia đình tôi. Và chúng tôi đang làm được như vậy với một số người. Điều đó khiến tôi rất vui", Harry nói với tạp chí People số ra tuần này.
Đúc kết lại cuốn hồi ký của mình, Harry cho biết: "Tôi muốn mọi người đọc cuốn hồi ký của tôi và tự rút ra kết luận của riêng họ. Tôi không muốn áp đặt suy nghĩ lên ai, bao gồm cả gia đình tôi. Cuốn sách này và những sự thật bên trong nó theo nhiều cách là sự tiếp nối hành trình chữa lành sức khỏe tâm thần của chính tôi. Đó là bản tường trình sơ bộ về cuộc đời tôi - những điều tốt đẹp, những chuyện xấu xa và những thứ nằm ở giữa chúng".
Công tước xứ Sussex cũng trải lòng về sự ra đi của người bà thân yêu, Nữ hoàng Elizabeth II - người đã qua đời hồi tháng 9 năm ngoái ở tuổi 96. Harry cho biết anh thấy biết ơn về thời gian mà Archie và Lilibet được ở bên Nữ hoàng. "Tôi và bà rất thân thiết. Chúng tôi có một thứ tình thân đặc biệt. Tôi vô cùng nhớ bà, cũng như khiếu hài hước và sự nhanh trí của bà. Tôi thực sự mừng cho bà. Bà đã sống một cuộc đời trọn vẹn và giờ đã được đoàn tụ với chồng của bà. Tôi sẽ mãi mãi trân trọng mọi kỷ niệm với bà, đặc biệt là khoảng thời gian bà dành cho các con tôi", Harry chia sẻ.
Hướng đến tương lai khi tiếp tục ổn định cuộc sống của gia đình bốn người ở California, hoàng tử nước Anh cho hay: "Tôi nhìn về phía trước và lạc quan về tương lai. Tôi có một cuộc sống tươi đẹp và may mắn - một cuộc sống đi kèm với nền tảng, trách nhiệm mà Meghan và tôi dự định sử dụng một cách khôn ngoan. Tôi cảm thấy mình đang ở chính xác nơi tôi cần ở và nơi gia đình chúng tôi thuộc về. Tôi không nghĩ mình có thể viết cuốn sách này khác đi".
Tùng Anh (Theo People)