Vài giờ sau khi cả truyền thông Anh và Mỹ rầm rộ đưa tin Vua Charles III đuổi vợ chồng con trai ra khỏi dinh thực của gia đình Hoàng gia trên khu đất Windsor, đại diện Công tước và Nữ công tước xứ Sussex xác nhận với Page Six rằng chuyện này là sự thật.
Người đại diện nói hôm 1/3: "Chúng tôi có thể xác nhận Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã bị yêu cầu rời khỏi nơi cư trú tại Frogmore Cottage". Vì không còn ngôi nhà nào ở Anh và đã chuyển đến California từ năm 2020, Harry - Meghan sẽ phải gửi tất cả đồ đạc còn lại ở Frogmore Cottage đến Mỹ.
Các nguồn tin từ nội bộ Hoàng gia Anh còn cho biết Vua Charles III dự định tặng lại ngôi nhà 5 phòng ngủ này cho Hoàng tử Andrew - người đang bị thất sủng vì vướng bê bối tình dục liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
Nhà vua 74 tuổi bắt đầu tiến hành trục xuất vợ chồng con trai út chỉ 24 giờ sau khi cuốn hồi ký gây sốc của Harry, Spare, lên kệ. Cuốn sách gây tranh cãi này chứa nhiều giai thoại về việc Charles nuôi dạy Harry, trong đó có cả việc nhà vua liên tục nói đùa rằng ông không phải là "cha ruột" của Harry.
Bất chấp việc bị trục xuất, Harry và Meghan đều tươi cười khi đi chơi đêm ở tụ điểm hot nhất Hollywood, San Vicente Bungaloews tối 28/2. Nữ công tước diện quần da đen, áo khoác màu be, đi giày cao gót và cầm clutch cũng màu đen. Trong khi đó, hoàng tử 38 tuổi mặc áo len xám, quần jean và giày thể thao xanh.
Một nguồn tin thân cận với nhà Sussex cũng cho biết Harry không hối hận về bất kỳ chi tiết nào được tiết lộ trong hồi ký, dù nó gây ra hậu quả gì. Nguồn tin nói: "Harry thực sự hài lòng với thành công của cuốn sách và phản ứng nó nhận được. Anh ấy nói không hối tiếc về bất kỳ tiết lộ nào và cảm thấy nhẹ nhõm khi cho cả thế giới biết câu chuyện đời mình".
Tùng Anh (Theo Page Six)