
Harry - Meghan xuất hiện ở Trường công lập 123 Mahalia Jackson trong chuyến thăm New York tháng 9/2021. Ảnh: GC Images
Điều khoản trong đó được cho là cấm bất kỳ ai tại Trường công lập 123 Mahalia Jackson tại Harlem được đưa ra những nhận xét tiêu cực về Công tước và Nữ công tước xứ Sussex "hiện tại hoặc trong tương lai", tờ The Sun đưa tin.
Đại diện Quỹ Archewell của nhà Sussex cũng gửi cho Bộ Giáo dục Mỹ một "bản thông báo xuất hiện trước chuyến thăm của họ 3 ngày. Bản thông báo được một nhân viên truyền thông của các trường học ở New York xử lý. Người này đã thu xếp phương án đồng thuận tốt nhất cho cả đôi bên. Nhân viên truyền thông được cho là yêu cầu bỏ việc đề cập đến cuốn sách dành cho thiếu nhi của Meghan khỏi các bản tin để cho chuyến thăm "ít mang tính quảng cáo hơn".
Hiện đại diện của trường học, Bộ Giáo dục và nhà Sussex chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận với Quỹ Archewell, yêu cầu giữ bí mật là "thông lệ tiêu chuẩn".

Meghan đọc sách cho học sinh ở Trường công lập 123 Mahalia Jackson, New York. Ảnh: Paul Martinka
Trước đó, trong chuyến công tác New York tháng 9/2021, Harry - Meghan đến thăm Trường công lập 123 để khuyến khích trẻ nhỏ biết chữ sớm và thói quen đọc sách. Khi ấy, ngôi sao phim Suits được truyền thông rầm rộ đưa tin và lan truyền hình ảnh cô ngồi giữa sân chơi cùng các học sinh lớp hai. Các bé đều đang mê say đọc cuốn truyện của Meghan - The Bench.
Ngồi khoanh chân gần đấy trên mặt đất, Hoàng tử Harry nói với một học sinh trong buổi đọc sách: "Thật vui khi được trở lại. Cô chú yêu New York lắm". Khi được một học sinh hỏi liệu có định viết cuốn sách khác không, Meghan trả lời: "Hiện tại, cô chưa có ý định viết cuốn nào khác cho thiếu nhi, nhưng không thể nói trước tương lai".

Hoàng tử Harry ngồi bệt trò chuyện với học sinh trường 123 Mahalia Jackson, New York. Ảnh: Paul Martinka
Cuối cùng, cặp vợ chồng chụp ảnh cùng Hiệu trưởng Meisha Porter và các học sinh, nhân viên của trường trước bức tranh do các học sinh lớp 4 và 5 vẽ. Nhà Sussex ôm hôn một số học sinh, sau đó tặng hai hộp làm vườn gồm rau và thảo mộc cho nhà trường.
"Có thể gặp được cô ấy giống như cơ hội trong mơ vậy. Mọi người thực sự phấn khích. Đó là một bí mật với tất cả", giáo viên nghệ thuật James Reynolds kể lại với tờ New York Post. "Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện trong 18 tháng qua. Tôi nghĩ mọi người sẽ mãi biết ơn cô ấy vì đã tới thăm. Họ là những người tuyệt vời", Reynolds nói thêm.
Tùng Anh (Theo NY Post)