Harry và Meghan được nhìn thấy mỉm cười khi bước xuống máy bay riêng tại sân bay. Họ được một nhóm bạn đón trên đường băng trước khi lên chiếc SUV màu đen để tiến vào trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên Harry và Meghan xuất hiện trước công chúng sau khi tung trailer về loạt phim tài liệu hợp tác với Netflix vào ngày 1/12.
Page Six dẫn nguồn tin thân cận cho biết Harry - Meghan kể về tất cả mọi thứ đã diễn ra và không giữ lại bất cứ điều gì. "Harry và Meghan sẽ nói về việc họ cảm thấy không được cung điện hỗ trợ như thế nào. Họ cũng nói về việc trở thành nạn nhân của bộ máy truyền thông cung điện ra sao", nguồn tin cho biết.
Một nguồn tin khác cho biết vợ chồng Hoàng tử "sẽ tuyên bố rằng họ từng bị cung điện bắt nạt". Một nguồn tin từ Hollywood cho biết thêm: "Họ cho thấy những thử thách và khó khăn của mình gắn liền với những vấn đề lớn trên thế giới, chẳng hạn như nạn phân biệt chủng tộc".
Trong trailer đầu tiên được tung ra vào ngày 1/12, Harry - Meghan xuất hiện trong khung hình ảm đạm. Harry nói "không ai có thể thấy những gì đang diễn ra phía sau những cánh cửa đã đóng kín" và sẽ "làm mọi thứ để bảo vệ gia đình", trong khi đó Meghan khóc nức nở khi ngồi trên ghế.
Trong đoạn trailer khác được tung ra ngày 5/12, nội dung bộ phim tài liệu được tiết lộ nhiều hơn khi Harry nhắc về người mẹ quá cố và lo sợ "lịch sử sẽ lặp lại" với vợ mình. Harry dường như lên án các trang báo lá cải đeo bám mẹ và vợ anh, gọi đó là "một trò chơi bẩn thỉu". Trong khi đó Meghan nói: "Tôi nhận ra rằng họ sẽ không bao giờ bảo vệ mình".
Một nguồn tin cho biết dù đã từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia và đến Mỹ sống cùng hai con nhỏ, Harry - Meghan muốn suy nghĩ lại về loạt phim tài liệu sắp chiếu sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9. "Harry và Meghan cố gắng làm giảm bớt ngôn từ đã sử dụng", nguồn tin nói.
Netflix xác nhận ba tập đầu tiên của phim tài liệu về nhà Sussex sẽ được phát hành vào ngày 8/12, ba tập còn lại vào ngày 15/12. Bộ phim do Liz Garbus - người từng hai lần được đề cử Oscar và đoạt giải Emmy - đạo diễn.
Sơn Nam (Theo Page Six)