Lần này, Công tước xứ Sussex chê bai người nhà, tuyên bố rằng không ai bên anh sau khi mẹ, Công nương Diana, qua đời năm 1997 - hoặc lúc anh trở về với chấn thương tâm lý sau thời gian phục vụ quân ngũ tại Afghanistan. "Với tôi, nguyên nhân thực sự của chấn thương khi trở về từ Afghanistan bắt nguồn vào năm 1997, khi tôi mới 12 tuổi", Harry cho biết trong phim Heart of Invictus công chiếu hôm 30/8.
"Cuộc đấu tranh lớn nhất mà tôi phải trải qua là không ai xung quanh giúp đỡ tôi. Tôi không có sự hỗ trợ hay nhận được lời khuyên về chuyên môn tâm lý nào để xác định điều gì đang thực sự xảy ra với mình", hoàng tử 38 tuổi nói thêm.
Bên cạnh đó, Harry cũng chia sẻ anh đã "kìm nén" nỗi đau mất mẹ khi còn quá nhỏ và chưa bao giờ thực sự nhận thức được cảm xúc của mình đến khi nó "bùng nổ". "Tôi như nổ tung. Như kiểu chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bắt đầu cảm nhận được mọi thứ, thay vì bị tê liệt như trước đây", con trai út của Vua Charles III nói.
Đến nhiều năm sau, khi thực sự gặp khó khăn, Harry mới quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ cho sức khỏe tâm thần của mình. "Thật không may, giống như hầu hết người khác, lần đầu tiên bạn thực sự cân nhắc đến liệu pháp trị liệu là khi nằm trên sàn co quắp như một bào thai, rồi ước mình đã tìm cách để giải quyết chuyện này từ trước", Harry nói.
Công tước xứ Sussex cho biết cuối cùng anh đã vượt qua nỗi đau mất mẹ ở tuổi 28. "Tôi không có cảm xúc, tôi không thể khóc, không thể cảm nhận được gì. Lúc đó tôi không hiểu. Đến mãi sau này, ở tuổi 28, những bong bóng đầu tiên bắt đầu xuất hiện rồi đột nhiên giống như có ai chọc vào nó và 'bùm'... sau đó là sự hỗn loạn", Harry nói tiếp trong một tập phim.
Cháu trai cố Nữ hoàng Elizabeth II giải thích rằng anh muốn học cách kiềm chế cảm xúc, thay vì để nó bùng nổ khắp nơi. Vì vậy, bác sĩ trị liệu khuyên anh nên chọn các cảm xúc tích cực. "Anh chọn những gì đến với mình thì chúng sẽ xuất hiện", Harry nhớ lại lời bác sĩ.
Đây không phải lần đầu tiên Harry chỉ trích gia đình thiếu lòng nhân ái và sự hỗ trợ với anh, sau khi Diana qua đời một cách bi thảm. Trong hồi ký Spare, Harry khẳng định cha anh, Vua Charles III, thậm chí còn không ôm anh khi báo tin Diana chết trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris.
"Bố không ôm tôi. Ông ấy không giỏi thể hiện cảm xúc ngay cả trong những hoàn cảnh bình thường thì làm sao ông ấy có thể bộc lộ chúng trong tình huống khủng khiếp như vậy được?", Harry viết trong sách được phát hành hồi tháng Một. "Bàn tay của ông ấy lại đặt lên đầu gối tôi và ông ấy nói 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi'. Điều đó khá là chật vật với ông ấy, tỏ ra là một người cha - đầy hy vọng và tốt bụng. Nhưng điều đó rất giả dối".
Harry nhớ lại cha đã bảo anh ngồi xuống và nói rằng mẹ bị tai nạn xe hơi. "Tôi nhớ mình đã nghĩ: 'Tai nạn ư... ok. Nhưng mẹ ổn chứ? Đúng không?'. Tôi nhớ rất rõ ý nghĩ đó đã lóe lên trong đầu, và nhớ đã kiên nhẫn chờ bố xác nhận sự thực rằng mẹ không sao. Nhưng ông ấy không làm điều đó", Harry viết. Sau khi kể chi tiết về thương tích của Diana và việc bà được đưa đến bệnh viện, Charles xác nhận bà "đã không qua khỏi". "Những cụm từ đó vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi như chiếc phi tiêu được găm trên bảng", hoàng tử cho hay.
Việc phát hành cuốn tự truyện đã đẩy mối quan hệ giữa Harry với cha cũng như anh trai William căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh đã cùng vợ con rời xa hoàng gia, từ bỏ mọi nghĩa vụ để chuyển đến sống ở California từ đầu năm 2020 đến nay.
Tùng Anh (Theo People, Page Six)