Chia sẻ trên trang News của Australia, nhà bình luận hoàng gia Daniela Elser khẳng định việc Meghan bị loại khỏi hoạt động riêng tư của hoàng gia ở Althorp House, hạt Northampton, nhằm tôn vinh cuộc đời người mẹ quá cố của Harry, Công nương Diana, hồi năm 2017 đã để lại "những vết nứt sâu" trong quan hệ của cặp đôi với hoàng gia.
Elser nhận định điều này cũng góp phần khiến nhà Sussex đi đến quyết định quan trọng rút khỏi hoàng gia Anh hồi năm ngoái.
"Khi đó, hoàng gia đã lên kế hoạch tổ chức một sự kiện riêng tư vào ngày 1/7 để sửa lại phần mộ của công nương", Elser viết. "Trong danh sách khách mời không chỉ có William và Kate mà còn có các con của họ, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte, các anh chị em của Diana là Earl Spencer, Sarah McCorquodale và Barones Fellowes, cùng Tổng giám mục Canterbury. Bạn có nhận ra thiếu cái tên nào không?
Dù khi đó đã chuyển từ Toronto đến London, Meghan vẫn không có mặt. Thời điểm đó, tình huống trên được coi là "không phù hợp" để cô ấy tham gia sự kiện. Theo các báo cáo, Harry đã nhìn nhận mọi chuyện khác biệt. Rất khác biệt".
Khi sự kiện trên diễn ra, tờ Mail đã đưa tin rằng: "Harry, người lúc này cảm thấy khó chịu, đã nói cho Meghan về 'những cảnh báo' của gia đình và bắt đầu hình thành ý thức rõ ràng về việc 'chúng ta sẽ cùng nhau chống lại cả thế giới'".
Elser khẳng định Harry - Meghan đã có bất ổn với hoàng gia khi hoàng tử ngỏ lời cầu hôn với bạn gái hơn tuổi bốn tháng sau buổi lễ mà cô không được mời tham dự.
"Bốn tháng sau, Harry ngỏ lời với Meghan trong gian bếp nhà anh bên trong Điện Kensington. Và rồi chưa đến một năm sau buổi lễ riêng tư của gia đình mà Meghan bị loại ra, cô đã trở thành nữ Công tước xứ Sussex. Giờ đây chúng ta biết rằng thời điểm đó, những vết nứt sâu đã xuất hiện trong mối quan hệ giữa cặp vợ chồng mới cưới với cả hoàng gia", nữ chuyên gia nói tiếp.
Nhà bình luận hoàng gia nói thêm còn có "rất nhiều khoảnh khắc' có thể đã làm leo thang quyết định của nhà Sussex "để từ bỏ cuộc sống chốn cung điện và bắt đầu cuộc sống mới ở California một cách đầy giận dữ".
Hướng Dương (Theo Daily Star)