>> Anh chàng bị trục xuất vì quá đẹp trai
Vài ngày gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao bởi ba anh chàng ở Ả rập vừa bị trục xuất khỏi đất nước vì họ quá.... đẹp trai. Và cao trào hơn khi danh tính cũng như hình ảnh của anh chàng đầu tiên Omar Borkan Al Gala được lộ diện, khiến người xem không khỏi trầm trồ. Vẻ đẹp nam tính cũng sự hấp dẫn ở mọi góc nhìn đã khiến các fan không ngừng chao đảo, thậm chí Facebook của anh chàng này đã bị một loạt các cô gái, chàng trai từ khắp nơi trên thế giới "tấn công".
Vẻ đẹp nam tính của Omar Borkan Al Gala. |
Đương nhiên, các Facebooker Việt Nam cũng không bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này để thể hiện sự ngưỡng mộ cũng như thán phục vẻ đẹp "trời phú" của các mỹ nam. Tuy vậy, khi nhìn vào phần Timeline của anh chàng nổi tiếng Omar Borkan Al Gala, người ta thấy hầu hết là các bình luận của tín đồ đến từ dải đất chữ S và đa số đều bằng tiếng Việt. Đáng nói hơn, có một số lượng lớn những bình luận rất bất lịch sự, thiếu văn hóa, mang tích chất đùa giỡn, cợt nhả đến từ tín đồ Việt Nam như: "Sắp hot ngang Polla Việt Nam rồi :))", "Ở đâu có trai đẹp, ở đó có VN theo" hay "Cứ có trai xinh gái đẹp là có Việt Nam" ...
Không chỉ dùng ở đó, những người comment trên Facebook của anh chàng này còn kéo thêm bạn bè, tag mọi người quen biết để cùng nhau "chém gió". Blogger Trịnh Minh Cảnh viết: "Tôi là người Việt Nam... điểm danh đi ace", hay nickname Kawaii HP còn cổ động: "Việt Nam đâu, nhuộm đỏ Fb anh ấy đi"...
Những hành động phản cảm trên, đã khiến không ít các bạn trẻ bức xức. Facebooker Lê Trường Giang kịch liệt phản đối, thậm chí bạn còn viết hẳn bình luận bằng tiếng Anh: "Các bạn à ! Các bạn đang mang avatar đất nước mình vậy tại sao các bạn lại hành xử thiếu văn hóa và thiếu ý thức đến như vậy? Các bạn đang càng làm xấu hình tượng và văn hóa của người Việt trong mắt người nước ngoài đấy!".
Blogger Thái Bạch Ánh Dương cũng đề nghị những comment bình luận bất lịch sự, thừa thãi cần được loại bỏ, đồng thời kêu gọi mọi người hãy bình luận bằng tiếng Anh và xóa những lời bàn tiếng Việt trước đó.
Mới đây nhất một facebooker người Hàn đã phải "lên tiếng" khi đọc được một loạt bình luận của một số người trẻ Việt đại ý như sau: "Tôi không biết về tiếng Việt. Có một vài người đã đáp lại bình luận của tôi, và đó là người Việt, tôi đã rất vui khi đọc và muốn trả lời họ với thiện chí của mình. Nhưng khi tôi sử dụng Google dịch... Tôi đã thấy rất sốc. Hỡi những người bạn, bạn biết gì về tôi? Điều đó có ý nghĩa gì vậy? Tôi nghĩ con người Việt Nam rất lịch sự, nhưng các bạn đã làm tôi thất vọng. Tôi là một cô gái Hàn Quốc bình thường, tại sao các bạn lại có thể nói những từ ngữ đó?".
Những tưởng các trò đùa trên Facebook của một số người trẻ Việt chỉ là hành động nhất thời, chạy theo đám đông, nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của chính chủ Facebook khi thấy một loạt các comment bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, thậm chí đó là bình luận kém văn hóa và không lịch sự. Hơn thế nữa, với việc sử dụng hình ảnh avatar là lá quốc kỳ của đất nước mình, các Facebooker chưa hiểu rõ sự tôn nghiêm và tôn trọng khi có những lời lẽ chưa thực sự phù hợp trên các trang mạng xã hội của người khác.
Những người trẻ đang mang avatar hình ảnh lá cờ tổ quốc đỏ thăm, hãy "thức tỉnh" để hình ảnh Việt Nam không trở nên "nhem nhuốc" trong mắt bạn bè thế giới.
Sydney