![]() |
Tracy hạnh phúc ôm con trai vào lòng. Mẹ con cô vừa thoát khỏi bàn tay tử thần một cách thần kỳ. Ảnh: AP. |
Tracy Hermanstorfer, 33 tuổi, đang đợi sinh trong bệnh viện. Cô không có biểu hiện bất thường khi được chồng đưa tới đây. Chồng cô, anh Mike Hermanstorfer, 37 tuổi, luôn ở bên khi vợ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và đặt lưng xuống giường. Nhớ lại những giây phút "căng như dây đàn" ấy, anh Mike vẫn như không tin nổi: "Cô ấy ngưng thở, trái tim cũng ngừng đập". Ngay lập tức, các bác sĩ và y tá đã cố gắng giúp sản phụ đó hồi phục bằng thao tác hồi sức, lắp ống thở nhưng mọi thứ đều không có tác dụng.
Bác sĩ Stephanie Martin, chuyên gia thai sản ở Bệnh viện Memorial, bang Colorado thông tin, sản phụ Tracy Hermanstorfer bị co thắt tim và ngừng thở trong lúc đau đẻ. "Cô ấy không có dấu hiệu của sự sống, tim ngừng đập, máu ngừng lưu thông và không còn thở nữa. Chúng tôi phải tiến hành mổ để lấy đứa con ra. Cậu bé mềm lả, nhịp tim đập chậm", chuyên gia trên cho biết.
Các bác sĩ đã nói với người nhà Tracy rằng họ sẽ mổ để lấy đứa bé ra bởi không thể cứu được người mẹ nữa. Sau ca mổ, Tracy được đưa tới phòng phẫu thuật còn đứa con được bế ra ngoài.
Anh Mike tâm sự: "Họ đưa đứa bé cho tôi. Nó hầu như chẳng có sự sống. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành một vài thủ thuật và chẳng bao lâu, con trai tôi bắt đầu thở lại. Tôi cảm nhận được cuộc sống của nó trong tay mình. Không lâu sau đó trái tim Tracy bắt đầu đập lại. Đó là cảm giác không gì có thể ví nổi. Cuộc sống thực sự đã bắt đầu trong lòng bàn tay tôi. Chân tôi như muốn rụng rời. Tôi đã mất đi mọi thứ và chỉ trong vòng hơn một giờ, mọi thứ lại trở về với tôi".
Như chưa tin vào những gì xảy ra với mình, chồng sản phụ trên chia sẻ: "Cả hai chúng tôi đều có niềm tin vào Chúa nhưng ngay tại phòng sinh này, chẳng ai có thể giải thích cho tôi chuyện này xảy ra như thế nào, không có một lời giải thích nào khác". Hermanstorfer nhớ lại: "Tôi đã ôm vợ trong tay khi nhận ra rằng cô ấy đã ra đi. Cuộc đời tôi lúc đó dường như chẳng còn gì".
Bác sĩ Martin cũng không thể giải thích nổi ca vượt cạn có một không hai ấy. "Chúng tôi đã tiến hành đánh giá toàn bộ ca này và không thể tìm ra bất cứ lý do giải thích cho điều đó xảy ra".
Telegraph đưa tin, sau ca hồi phục ngoạn mục, cả hai mẹ con đều không có dấu hiệu gì bất thường. Cậu bé được đặt tên là Coltyn.
Bình Minh