Từ khi còn yêu nhau, người yêu mình đã hay tìm các mẫu váy cưới hợp với mình và nói: "Sau này đám cưới, anh muốn may tặng em một chiếc váy thật đẹp". Trải qua nhiều vui buồn, có lúc tưởng hai đứa không đến được với nhau, rồi tụi mình cũng về bên nhau...
Và đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới, điều chúng mình quan tâm đầu tiên chính là tìm kiếm một chiếc váy đơn giản, dễ thương và phù hợp nhất với vóc người nhỏ nhắn của mình. Có mẫu rồi, chúng mình lại lùng sục các địa chỉ may váy cưới được tin cậy. May sao, chúng mình lại gặp lại được một chị bạn lâu ngày không liên lạc. Chị ấy cũng vừa may một chiếc váy cưới rất đẹp nên cho mình địa chỉ tại một cửa hàng trên đường Quách Văn Tuấn (TP HCM).
Mình rất lo lắng và phân vân, không biết một vài chi tiết trên chiếc váy mẫu có thật sự hợp với mình hay không. Nhân viên cửa hàng đã tư vấn khá nhiều cho mình về dáng váy, voan, cách lựa chọn ren tấm hay ren rời để hoàn thành chiếc váy trong mơ của mình. Cửa hàng rất đông khách nên mình được hẹn ba tuần sau đến thử váy. Trong khoảng thời gian đó, mình rất hồi hộp, mong chờ từng ngày để được nhìn thấy chiếc váy yêu quý.
Lúc đến thử váy, có một cô dâu đang xin mua lại chiếc váy mà mình đặt may. Khi thấy mình hạnh phúc thử váy và vuốt ve từng lớp voan bồng bềnh, cô ấy đã khen chiếc váy rất hợp với mình, điều đó làm mình rất vui. Ngày chụp ảnh cưới đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho chúng mình, trong đó có chiếc váy cưới.
Mình đang rất háo hức mong chờ hơn một tháng nữa để một lần nữa được khoác lên người chiếc váy cưới bồng bềnh như mây, ghi dấu kỷ niệm ngày hạnh phúc của hai đứa. Năm triệu là giá vừa phải, mang đến niềm hạnh phúc và sự hài lòng cho hai chúng mình trong ngày cưới.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Lê Trang Nhung
(Biên Hòa, Đồng Nai)