Tinh tinh cái Azalea, hiện 25 tuổi, từng được luyện cách bật lửa và hút tới 40 điếu thuốc lá một ngày để thu hút du khách đến thăm vườn thú nổi tiếng Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Con vật còn có thể chạm tay vào mũi theo yêu cầu, cúi đầu cảm ơn hay thực hiện một điệu nhảy đơn giản.
Theo Sun, Azella trở thành "ngôi sao" vườn thú năm 2016, sau khi nơi đây được cải tạo theo yêu cầu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong nỗ lực hiện đại hóa các trung tâm giải trí xung quanh thủ đô Bình Nhưỡng và khiến chúng trở nên ấn tượng hơn.
Sở thú trên, tọa lạc ở trung tâm Bình Nhưỡng, từng thực hiện nhiều hoạt động trình diễn kỳ lạ và ngoạn mục cho người xem, trong đó có tiết mục khỉ chơi bóng rổ, vẹt đọc thơ ca ngợi cựu chủ tịch Kim Nhật Thành hay chó biết đếm bằng bàn tính.
Tuy nhiên, cảnh tượng Azalea rít thuốc lá gây phẫn nộ trong các nhà hoạt động vì quyền động vật. Ingrid Newkirk, Chủ tịch tổ chức People for the Ethical Treatment of Animals, tuyên bố việc cố tình cho tinh tinh nghiện thuốc lá để làm thú vui cho con người là việc làm "tàn nhẫn". Trong khi đó, những người làm việc ở sở thú khăng khăng Azalea chỉ hút mà không thực sự hít khói vào phổi.
Sau hàng loạt lời phàn nàn và đề nghị chấm dứt hình thức câu khách này, Azalea cuối cùng cũng từ bỏ thói quen hút thuốc lá.
Chuyên gia vườn thú Jonas Walhstrom của Thụy Điển là một trong số những người kiên quyết rằng việc Azalea hút thuốc cần phải được dừng lại ngay. Trong vòng 30 năm qua, Jonas - Giám đốc quản lý công viên hoang dã ở Stockholm - có hơn 20 chuyến thăm đến vườn thú này, nhằm hỗ trợ nhân viên trong việc vận hành, chăm sóc động vật. Tuy nhiên, Jonas rất tức giận lúc thấy Azalea châm lửa hút thuốc.
"Tôi đã quyết liệt đề nghị họ hoàn toàn không làm như vậy", Jonas nói với Sun. "May mắn thay, hiện họ đã dừng hành động này lại. Ít nhất họ nói với tôi như thế".
Hướng Dương (Theo Sun)