Bạn Bạch Thuận Ánh chia sẻ: Mình và anh ấy đã quen nhau được 7 năm. Trong khoảng thời gian đó có hợp có tan, sau khi quyết định tổ chức đám cưới, mình như chìm vào bế tắc, cứ nghĩ đến việc sống chung với mẹ chồng, nghĩ đến cảnh phải làm dâu, mình đã năm ba lần nói từ hôn, nhưng cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp.
Mọi thứ không tệ như mình nghĩ. Mình may mắn có được người chồng hết mực thương yêu mình, mẹ chồng rất tốt. Cuối cùng mình cũng hiểu được, muốn có được hạnh phúc thì hãy tạo dựng hạnh phúc từ một gia đình nhỏ bé, sống đúng đời thực và đừng suy nghĩ quá nhiều về hạnh phúc tương lai.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.