Bạn Phạm Thị Thanh Thúy chia sẻ: Một bó hoa hồng thật lớn, một chiếc nhẫn xinh xinh cùng lời nói ấm áp: "Heo có chịu về ở chung chuồng với anh không?". Anh vẫn quỳ gối nơi đó, còn em như chết lặng đi, không nói nên lời. Nước mắt em không biết từ lúc nào rơi xuống ấm đôi má ướt cả bờ mi.
Anh nói: "Heo có chịu không thì bảo, không chịu anh cũng bắt heo về! Tốt nhất nên ngoãn ngoãn mà chịu đi... anh mỏi chân lắm rồi". Tiếng khóc em vỡ òa, ôm thật chặt anh, em chỉ kẽ gật đầu nhè nhẹ.
Và thế là mình cưới nhau. Đám cưới diễn ra vui vẻ trong tiếng chúc của mọi người. Bây giờ em vẫn mình đang mơ giấc mơ ngọt ngào. 10 năm yêu nhau, có gì không trải qua chứ? Tình yêu chúng mình thật khác, không có những cuộc hẹn hò công viên, đi xem phim, dạo phố mà chỉ nắm tay tới tiệm games.
Đến hôm nay mình đang nắm tay nhau đi trên một con đường mới. Em đang cảm nhận được từng giây từng phút của hạnh phúc. Nếu có một điều ước, em sẽ ước thêm nhiều điều ước nữa. Em sẽ ước mình mãi mãi như thế này. Em sẽ ước mình luôn luôn tay trong tay sánh bước Em sẽ ước em mãi là "heo ngốc" của anh. Và một điều nữa thôi, nếu có kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, em vẫn chờ anh nơi cuối con đường. Yêu anh, Huy rùa của em.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.