"Anh yêu em", có thể ba từ ấy nghe thì đơn giản nhưng... Hạnh phúc của chúng tôi trải qua bao khó khăn mới có thể cùng nhau xây dựng một gia đình mơ ước. Ngày mà tôi mong đợi cũng đến, mặc trên mình chiếc váy cưới trắng và bước lên sân khấu của tình yêu.
Ngày đám cưới, anh đã tặng tôi một món quà bất ngờ mà nhờ nó, tôi biết ý nghĩa của hai chữ hạnh phúc. Những lời chúc của bạn bè làm tôi vui quá, quên mất chú rể của mình đi đâu từ lúc nào. Và rồi, tôi nghe vang lên một giọng hát quen thuộc. Anh đứng đằng sau lưng tôi từ lúc nào, đưa tôi lên sân khấu để tôi gần anh hơn, nhìn rõ được nụ cười và niềm hạnh phúc của anh khi lấy được tôi (câu này là do anh nói sau ngày đám cưới). Anh hát bài hát Lấy vợ ngoại thành (chồng tôi vốn là một cây văn nghệ của công ty).
Trước mặt không biết bao nhiêu người, anh nói: "Anh không có gì khác ngoài ba chữ Anh yêu em" và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Có lẽ đây là nụ hôn hạnh phúc nhất mà tôi có. Có thể câu nói ấy cũng bình thường nhưng với tôi, nó lại rất đặc biệt. Trong suốt hai năm quen nhau, anh không bao giờ nói với tôi câu ấy mặc cho tôi có giận hờn đi chăng nữa. Lúc ấy, tôi thật sự không biết phải làm gì, nhưng tôi biết đang có rất nhiều người ghen tị với tôi. Cảm ơn anh đã mang hạnh phúc đến bên tôi.
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Thu Trang