Anh biết điều đó trước sau gì cũng đến nhưng sao lại nhanh như thế hả em? Chúng ta vừa chia tay nhau có vài ngày mà em lại có thể thay đổi như vậy sao em? Anh chỉ thầm mong anh được em quan tâm, mong chờ dù chỉ là một phần nhỏ như vậy thôi. Quen nhau hơn 1 năm mà tình cảm em dành cho anh không bao giờ được như người mà em chỉ thoáng bắt gặp ánh mắt, bắt gặp cặp kiếng. Em mong chờ người đó từng ngày, từng giờ, em nhớ người đó thật nhiều khi em về quê người đó- Long An. Mà em đâu biết rằng ở kế bên em cũng có một người đang mong chờ em nhiều như vậy. Em mong chờ tin nhắn, mail của người đó như anh mong chờ tn và mail của em vậy. Em thấy khó chịu tại sao em cứ phải nhắn trước cho người đó, mà em có biết rằng anh đã làm công việc đó từ hơn một năm qua. Em gặp anh mà em chưa bao giờ thấy vui như khi em thoáng thấy ánh mắt của người đó. Em có biết hôm qua, sau khi em thấy người đó, nụ cười của em, nét rạng ngời của em làm anh đau lòng đến dường nào không? Có lẽ em sẽ không bao giờ hiểu được anh đang khó chịu đến thế nào đâu. Em nói anh yếu đuối cũng được, trẻ con cũng được, anh không quan tâm nữa. Anh cũng là con người, anh cũng biết mệt mỏi vậy, lúc này thật sự có quá nhiều thứ đang bu lấy anh, những gì em viết trong mail lại làm anh thêm gục ngã.
Đây là vết thương quá lớn dành cho anh, anh k biết mình có đủ sức để đứng dậy không nữa. Trong mắt em, anh chỉ là một kẻ yếu đuối, một đứa trẻ con, là "cái mệt" của em. Anh biết những điều đó chứ, nó cũng là gánh nặng của anh, là điều luôn ám ảnh anh. Nếu em khó chịu với anh thế nào thì anh còn khó chịu với bản thân mình gấp trăm lần như vậy. Nói gì vào lúc này đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Tất cả em dành cho anh đã hết phải không em? Ừ, có lẽ đã hết rồi. Dù em có thế nào đi nữa thì anh vẫn rất thương em. Hãy cho anh được nói rằng "Anh yêu em". Lần đầu tiên anh nói yêu em và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng.
Em đừng nghi ngờ rằng anh không hiểu hết ý nghĩa của từ "YÊU", em đừng hỏi anh thế "YÊU" là gì, và em đừng nói rằng anh không biết thế nào là tình yêu. Anh biết chứ nhưng anh không thế giải thích cho em hiểu được đâu. Và bằng tất cả tình cảm của mình, anh chúc em vui vẻ và hạnh phúc. Một ngày nào đó, em hãy mỉm cười và nói với anh rằng: "Em đang yêu, em đang hạnh phúc lắm". Anh sẽ hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc. Thật vui vẻ và hạnh phúc em nhé! Sau lưng em vẫn luôn có anh. Khi nào đó em thấy mệt mỏi và cảm thấy anh đủ "lớn" thì em hãy tìm anh nhé. Tạm biệt em - tình yêu đầu tiên của anh.
HVHC