"Ngày 13/3, em và ông xã em mới đi chụp hình cưới. 19/3 là kỷ niệm một năm ngày tụi em gặp nhau. Em gửi hình chỉ mong hình mình sẽ được đăng và đó sẽ là món quà em tặng ông xã em nhân dịp kỷ niệm một nay ngày chung em gặp nhau.
Em xin giới thiệu về mình và ông xã của em. Em tên Thanh năm nay 28 tuổi (biệt danh: Vịt bầu) và ông xã em tên Khánh năm nay 29 tuổi (biệt danh: Bờm yêu). Cái tên biệt danh Vịt bầu là do ông xã em đặt khi ngày đầu tiên chúng em gặp nhau. Khi đi chơi lễ hội Quả điều vàng, em đi đôi giày cao gót bị đau chân. Khi về phòng của bạn em, ai cũng đói bụng, thế là em và ông xã đi mua đồ ăn nhưng do đi giày bị đau nên em lấy đôi dép của bé em cùng phòng đi. Dép của em ấy vừa rộng lại dài còn bàn chân em nhỏ xíu, do rộng quá đi bên cạnh ông xã em cứ có tiếng lẹp kẹp thế là lúc đó anh ấy đã tặng cho em cái biệt danh Vịt bầu.
Ngày 30/4 là ngày cưới của tụi em và bộ ảnh này được thực hiện ở lô cao su gần khu trọ của em và trong công ty. Đi chụp hình cưới em có một kỷ niệm thật vui và cũng thật lạ. Đó là suốt buổi đi chụp hình nước mắt và nước mũi của em cứ chảy như khóc, do mắt em nó bị dị ứng thì phải, chị trang điểm cả buổi hôm đó lúc nào cũng phải lo thấm nước mắt, vì thế nên em đôi mắt của em sưng lên và và nhìn buồn lắm".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và tháng 3 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng của nhãn hiệu thời trang Mommy tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.