Lần đầu hai đứa mình gặp nhau là khi nào? Chắc chắn mình và anh đều nhớ như in ngày hôm đó. Tuy nhà hai đứa mình gần nhau nhưng anh lớn hơn mình năm tuổi, nên không cùng trang lứa với mình lúc mình vào cấp 1 thì anh đã vào cấp 2, nên mình hoàn toàn không biết về anh, và anh cũng vậy.
Nếu không nhờ em của mình và không nhờ vô tình hay cố ý máy tính của mình bị hư, thì em của mình đâu nhờ anh sửa dùm và cũng đâu có lần đầu tình cờ chúng mình gặp nhau. Lần đầu gặp anh, mình ngại ngùng và e thẹn lắm, nhưng từ ánh mắt đầu tiên đó chắc có lẽ mình và anh đã bắt đầu có những cảm giác và ấn tượng riêng về nhau. Mình hay nói đúng hơn là chúng mình rất cảm ơn lần đầu tiên đó.
Nhờ lần đầu tiên đó mà chúng mình có cơ hội quen và tìm hiểu nhau. Lúc quen anh, mình là học sinh cuối cấp 3 còn anh đã bắt đầu có sự nghiệp riêng cho mình... Tình yêu đến với chúng mình thật diệu kỳ, mới ngày nào mà giờ đã qua hơn 5 năm, bây giờ mình đã ra trường còn anh đã có một công việc như ý. Qua hơn 5 năm yêu nhau với sự bằng lòng và cho phép của gia đình mình và anh sắp cưới nhau. Tháng 10 này là mình và anh sẽ cưới nhau. Mình đang cảm nhận từng ngày hạnh phúc đang đến gần với chúng mình, khi mình và anh được sống cùng nhau dưới một mái nhà.
"Cưới nhau đơn giản chỉ vì yêu thì hoàn toàn chưa đủ. Nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải bao gồm sự hòa hợp và sự tin cậy", đây là câu nói mà mình và anh tâm đắc nhất. Hai đứa mình tự tin rằng chúng mình sẽ thật hạnh phúc. Mình gửi bộ ảnh này dự thi như một món quà dành tặng cho anh trong ngày cưới với lời nhắn cùng ông xã là mình yêu ông xã nhiều lắm, cảm ơn ông xã vì đã dành cho mình tất cả.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.