Mình và anh xã đến với nhau thật bất ngờ. Mặc dù cả hai đều quen biết nhau từ nhỏ nhưng cả hai hơn 15 năm chẳng bao giờ nhìn mặt nhau. Vậy mà như là một duyên số, mình thay đổi công tác, làm chung với hàng xóm của anh. Tình cờ mình ghé thăm người đó thì mình và anh gặp lại nhau, xui khiến thế nào mà mình chịu nói chuyện với anh. Rồi chúng mình hẹn hò, và sau một năm yêu nhau, anh ngỏ lời cầu hôn mình.
Ngày 12/6 vừa rồi, mình và anh chính thức là vợ chồng qua biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại. Album cưới này tụi mình đặt tên là : "Hạnh phúc bất ngờ", được chụp tại thành phố mới Bình Dương vào tháng 5 với mong muốn tình cảm của hai đứa mãi mãi bền vững và phát triển như quê hương Bình Dương thân yêu.
Mình gởi album này đến Ngoisao.net với mong muốn được chia sẻ hạnh phúc cùng với các cặp uyên ương khác cũng như với bạn bè cả nước và như là quà tăng anh xã của mình nhân kỷ niệm 3 tháng cưới nhau.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.