Ở tuổi lên 10, nhưng Đặng Diễm Quỳnh không may mắn khôn lanh như những đứa trẻ khác, em bị "thiểu năng trí tuệ" từ khi sinh ra nên không được đến trường như các bạn.
Tá túc tại ngôi nhà của bác ruột ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, Quỳnh bật khóc không dứt khi nhìn thấy hình ảnh bố trên một tờ báo. Dù bị đánh đòn nhừ tử nhiều lần nhưng Quỳnh rất yêu bố. "Nín đi, rồi mai bác cho vào gặp bố", nghe thấy bác bảo vậy, cô bé lại toe toét cười, rồi vén áo "khoe" những vết thương bầm tím ngang dọc trên lưng. Trên hai cánh tay, có vết thương còn chưa kịp lành lại.
Theo lời chị Anh (bác ruột của Quỳnh), năm 1998, Đặng Quốc Hoàng và em gái chị quen biết nhau rồi nên vợ thành chồng. Năm 2002, cháu Quỳnh ra đời, ở trong căn nhà lụp xụp ở Cổ Nhuế. Cả hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm. Cuộc sống càng thêm khó khăn khi năm 2007, chị Thủy sinh tiếp đứa con gái thứ 2. Trong thời gian này, Thủy đã bị bắt giữ và đi tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đứa con gái nhỏ được gửi cho chị Anh (chị gái Thủy) nuôi nấng.
Bé QUỳnh với những vết bầm tím khắp người. Ảnh: Song Anh |
Sau khi vợ đi tù, Hoàng ở nhà trông con. Không có việc làm, anh ta lấy rượu giải sầu. Mỗi khi uống say, Hoàng lại về nhà lôi cháu Quỳnh ra để đánh đập. Mặc cho cháu Quỳnh van xin, Hoàng dùng dây điện hoặc dây xích sắt chó mèo để trói chân, tay của đứa con gái tội nghiệp lại không cho chạy rồi thẳng tay vụt vào người.
Theo nhiều người dân sống ở gần nhà Hoàng, anh ta trở nên "tàn nhẫn" hơn từ sau dịp Tết vừa qua, sau khi bị đánh kinh hoàng, nằm bất tỉnh bên lề đường. Lúc đó một người quét rác đã phát hiện và gọi cảnh sát. Do bị thương nặng, chấn thương sọ não nên sau khi xuất viện, Hoàng không thể làm việc bình thường, tính tình không được ổn định như trước.
"Cũng từ thời gian này, Hoàng bắt đầu hay cáu gắt, đánh đập cháu Quỳnh. Đến cả mẹ đẻ anh ta cũng đánh, đốt nhà rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà”, ông Thứ, phó thôn nơi Hoàng sinh sống bức xúc.
Theo ông Thứ, thấy cháu Quỳnh đi chơi về muộn, anh ta cáu gắt rồi lấy cả roi điện vụt cháu lằn tím khắp người. Cháu Quỳnh mếu máo khóc nức nở đi lang thang ngoài đường, chân tay sưng to, ai thấy cũng thương xót.
Hoàng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.L |
“Chính quyền thôn, xã đã nhiều lần gọi anh Hoàng lên để nhắc nhở, cảnh cáo, thậm chí còn phạt hành chính. Song anh ta lấy đâu ra tiền, anh ta hứa lên hứa xuống là sẽ không tái phạm nữa nên chúng tôi lại phải thả cho anh ta về”, ông Thứ cho biết thêm.
Cũng theo người này, chuyện Hoàng đánh con như cơm bữa, ngày ít nhất ba lần. Hàng xóm, láng giềng nhiều lần sang can thiệp, khuyên bảo nhưng càng căn ngăn, Hoàng càng đánh cháu bé tệ hơn nên chẳng ai dám ngăn cản.
“Có hôm tôi thấy nó cầm cái búa đinh đánh con, hôm thì lấy dây xích trói. Đặc biệt, có lần nó dùng con dao nhọn đâm thâu bàn chân của cháu Quỳnh. Mọi người chạy ra can ngăn thì nó bảo: 'Đâm què cho nó khỏi đi lang thang', một người hàng xóm sống ngay gần đó cho biết. Cũng theo những người dân ở thôn Viên 1, không chỉ đánh con tàn ác, Hoàng còn rất lăng nhăng. Có lần người dân ở đây phát hiện thấy anh này dẫn “bồ” về nhà chơi.
Đêm 12/5 vừa qua, Hoàng đóng cửa đánh cháu Quỳnh liên tục. Hàng xóm nghe tiếng cháu kêu la, khóc lóc nhưng không thể vào cứu cháu vì cửa đã bị khóa trái. Đến sáng hôm sau, cháu Quỳnh được một người hàng xóm đưa đến nhà bác gái rồi đưa đi viện cấp cứu do vết thương quá nặng. Toàn bộ cánh tay, chân của Quỳnh những vết thâm dập, bầm tím. Mặt cô bé cũng bị bố đánh xưng vù.
Ngay sau đó, sự việc được báo lên cơ quan công an. Cảnh sát đã tạm giữ Hoàng. Ngôi nhà ọp ẹp của anh ta cũng đã bị niêm phong. Cảnh sát thu giữ một số tang vật được cho là Hoàng đã dùng để "hành hung" con.
Trao đổi với phóng viên, chị Anh mong pháp luật sẽ xử lý nghiêm khắc hành vi của Hoàng. “Hiện tại gia đình tôi muốn sớm tìm được một ngôi trường phù hợp để đưa cháu Quỳnh đi học, giúp cháu hòa nhập với bạn bè và có được tuổi thơ bình yên như bao đứa trẻ khác”, chị Anh tâm sự.
Nguyên Anh - Song Anh