Sai lầm của Âu Văn Hoàn (phải) làm khó thủ môn Goran. Ảnh: Thế Ngọc. |
Từ đầu mùa, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa thắng trận nào trên sân Vinh. Thậm chí ở trận đấu trước đó trên sân nhà, SLNA còn để đối thủ Hải Phòng thắng ngược 3-2 đau đớn. Tuy nhiên, các sai sót khó ngớ ngẩn của hàng phòng ngự là nguyên nhân lớn dẫn tới thất bại 0-1 của SLNA ở trận này. Ngoài pha để chạm tay trong vòng cấm vô duyên của Âu Văn Hoàn ở phút 50, biếu cho Bình Dương bàn thắng quyết định, các hậu vệ Nghệ An cũng chơi như mơ ngủ trong cả trận đấu.
Về lực lượng, dù chấn thương đã bình phục, tiền đạo Văn Quyến không thể ra sân trong trận này do thể lực chưa sung mãn và phong độ xuống rất thấp. Còn Bình Dương cũng đưa đội hình mạnh nhất ra sân ngoài trường hợp Vũ Ân đá thay Hoàng Vương ngay từ đầu trận.
Hai đội bước vào hiệp một với nhịp độ chậm. Cả hai thực hiện các pha lên bóng với tốc độ thấp và những đường chuyền sai địa chỉ liên tục xuất hiện. Tình huống nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội chủ nhà ngay ở phút thứ 10. Trọng Hoàng có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi chuyền bóng thuận lợi cho Mauro ở phía trọng. Tuy nhiên, ngoại binh này lại không thể tận dụng cơ hội ngon ăn của đồng đội.
Hàng phòng ngự của SLNA dưới sự chỉ huy của Huy Hoàng thi đấu rối rắm và liên tục mắc sai lầm. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trong những phút còn lại của hiệp một, Bình Dương cũng có câu trả lời nhưng lần lượt Vũ Phong và Anh Đức lại dứt điểm không thành công trong tình huống ngon ăn ở các lần phản công chớp nhoáng.
Bước sang hiệp hai, ngay phút 50, hậu vệ Âu Văn Hoàn của SLNA để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền đạo Huỳnh Kesley không cho thủ môn Goran một cơ hội cản phá nào từ chấm 11m, đưa Bình Dương vươn lên dẫn 1-0.
Ngoài sai lầm để bóng chạm tay của Âu Văn Hoàn, hàng phòng ngự của SLNA có một buổi chiều thi đấu như mơ ngủ. Cặp trung vệ Huy Hoàng và Cao Xuân Thắng liên tục mắc lỗi vị trí và để các tiền đạo đối phương qua mặt dễ dàng. Ngoài Trọng Hoàng là cầu thủ chơi hay nhất trận của đội bóng xứ Nghệ, những vị trí còn lại đều chơi dưới sức.
Những phút còn lại, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút cuối cùng của trận đấu, lại là Trọng Hoàng có đường chuyền như đặt cho Vidovic. Tuy nhiên, chân sút lão tướng này lại đánh đầu hỏng ăn đáng tiếc.
HLV Nguyễn Hữu Thắng còn nhiều việc phải làm với đội bóng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Kết quả thua đẩy SLNA vào thế chân tường và HLV Hữu Thắng sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong những vòng đấu tới để vực dậy tinh thần và lối chơi cho đội bóng. Trong khi đó, Bình Dương có ba điểm nhẹ nhàng ở Vinh và yên tâm tập trung sức lực cho cuộc đấu ở AFC Cup sắp tới trên đất Indonesia.
Thế Ngọc