Hang động đom đóm kỳ ảo ở New Zealand Hoa lupin lộng lẫy ở New Zealand Chiếc hàng rào kỳ lạ này bắt đầu xuất hiện ở vùng trung tâm Otago từ năm 1999, khi bốn cô gái ăn mừng Giáng sinh và năm mới bằng cách cởi nội y và treo lên. Từ đó, có rất nhiều phụ nữ bắt chước theo, nâng lên 60 vào cuối tháng 2/2000 rồi hàng trăm hàng nghìn chiếc chỉ thời gian ngắn sau đó. Lời đồn về hàng rào áo ngực lan ra khắp nơi và vùng Otago bỗng dưng trở lành điểm du lịch độc đáo thu hút sự chú ý trên toàn thế giới một cách nhanh chóng. Nhưng không phải ai cũng tỏ ra thích thú, đặc biệt là chính quyền và một số người qua đường. Họ coi đây là mối nguy hiểm tiềm tàng dễ gây tai nạn cho những người lái xe. Trong những năm qua, đã rất nhiều lần những chiếc áo ngực được tháo bỏ khỏi hàng rào. Nhưng những nỗ lực này không hề ăn thua bởi chỉ một vài tháng sau hàng rào đã lại được lấp đầy, thậm chí còn đông đảo hơn. Ví dụ như tháng 10/2000, người ta thu được 200 chiếc áo ngực, năm 2006 là tận 1.500 chiếc. Các cuộc dọn dẹp được diễn ra định kỳ, nếu không may bạn có thể đến vào thời điểm chẳng có gì cả nhưng yên tâm, những chiếc áo ngực sẽ trở lại. Hà Đan (theo Amusingplanet)