Chủ nhật, 11/9/2022, 07:31 (GMT+7)

Hàng nghìn người đi chơi Trung thu ở phố Hàng Mã

Hà NộiPhố Hàng Mã chật kín người chen lấn mua đồ, chụp ảnh tận hưởng không khí Trung thu.

Tối 10/9 (tức 15/8 âm lịch) phố Hàng Mã thu hút lượng lớn người dân đổ về mua sắm, vui chơi. Trung thu năm nay rơi vào cuối tuần, thời tiết mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi chơi.

20h, nơi đây chật kín người buôn bán và khách đi bộ tham quan.

Trẻ em được phụ huynh cõng lên vai để tránh cảnh chen chúc, xô đẩy.

Hàng trăm người dân và du khách đồ về ngã tư Hàng Lược - Hàng Rươi xem các màn trình diễn múa lân sư rồng.

Dòng người di chuyển từng chút một. Ước tính, để đi hết con phố Hàng Mã, người dân mất khoảng 30 phút.

Nhiều em nhỏ thích thú lấy tay bắt những quả bóng bay trên phố.

Phạm Tiến Anh và Nguyễn Thị Mai Anh có mặt ở phố Hàng Mã lúc 21h. 'Đây là năm đầu tiên bọn mình đón Trung thu cùng nhau ở phố Hàng Mã. Dù ở đây hơi đông, bù lại không khí rất tuyệt vời. Bọn mình chủ yếu đi dạo và chụp ảnh với nhau làm kỷ niệm', Tiến Anh (bên phải) cho biết.

Các gia đình cũng cho trẻ em đi ngắm đèn lồng, thưởng ngoạn không khí đêm Trung thu.

Tại một cửa hàng đồ trang trí trên phố Hàng Mã, đội múa lân sư rồng được mời đến chúc phúc cho gia chủ, thu hút nhiều người dân đứng lại theo dõi.

Một đội múa lân gần 10 người khua chiêng múa trống, liên tục trổ tài nhảy múa với nhiều động tác nhào lộn điêu luyện.

Những phong bao với mệnh giá 500.000 được chủ nhà treo lên cao để thử thách đội múa lân.

Sau khi hoàn thành thử thách và chúc phúc, chủ nhà cầm trên tay nhiều tờ tiền 500.000 đồng lì xì thêm cho chú lân.

23h, tại phố đi bộ Hồ Gươm nhộn nhịp người dân tận hưởng không khí ngày lễ.

Người dân chen chúc đi chơi Trung thu ở phố Hàng Mã
 
 

Phố Hàng Mã chật kín người đêm Trung thu.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới