![]() |
Các ứng viên thuộc giới tính thứ ba tham dự vòng thi tuyển của hãng P.C. Air. Ảnh: Relax. |
Giám đốc điều hành P.C. Air, ông Peter Shan, cho hay, hãng nhìn thấy tiềm năng ở các ứng viên chuyển giới và họ có thể làm rất tốt công việc của một tiếp viên. Đại diện PC Air cho biết thêm, hãng này muốn tạo nhiều cơ hội cho những người "thân sâu hồn bướm" được làm việc trong lĩnh vực hàng không.
Sau vòng sơ loại, những người đẹp đã qua giải phẫu thẩm mỹ sẽ được tham dự khóa huấn luyện cùng với các tiếp viên nữ. Ông Shan giải thích, các cô gái đặc biệt đó sẽ được đeo tấm biển đề "giới tính thứ ba" trên bộ đồng phục để tránh các vấn đề về nhập cư.
Đợt tuyển đầu tiên của P.C. Air đã chọn được 3 ứng viên giới tính thứ ba. Trong số những người may mắn có hoa hậu Tiffany 2007, Thanyarat 'Film' Jiraphatpakorn 23 tuổi. Người đẹp này vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi trở thành tiếp viên hàng không, công việc mà cô chờ đợi đã lâu. "Lúc đầu, tôi nghĩ họ chỉ đăng tuyển vậy thôi và chưa chắc đã nhận chúng tôi như những lần trước", Thanyarat nói.
Một ứng viên chuyển giới khác có tên Panthakan Sri-ngern, 24 tuổi, cho hay, cô từng có lần nộp đơn thi vào vị trí tiếp viên ở một hãng hàng không khác nhưng không được chọn. Một người bạn của Panthakan làm việc tại hãng đó tiết lộ cô bị loại chỉ vì đã qua phẫu thuật chuyển giới. Sau lần ấy, cô cảm thấy thất vọng vì bị phân biệt đối xử.
Theo Bangkok Post, Panthakan từng tốt nghiệp Đại học Kasetsart chuyên ngành du lịch. Panthakan tâm sự, cô hy vọng sẽ thành công và vui mừng vì xã hội Thái Lan đang tạo nhiều cơ hội cho người chuyển giới.
Cẩm Vân