"Theo các nhiếp ảnh gia có mặt tại đó, không có vụ va chạm hay suýt va chạm nào trong sự cố này. Các nhiếp ảnh gia báo cáo rằng cảm thấy vợ chồng họ không gặp nguy hiểm tại bất kỳ thời điểm nào", Backgrid USA cho biết trong một tuyên bố trên chương trình Entertainment Tonight, tối 17/5.
Backgrid cũng bác bỏ tuyên bố của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex rằng họ bị những tay săn ảnh "cực kỳ hung hãn" theo dõi. Công ty cho biết những nhiếp ảnh gia được thuê của họ không có ý định "gây ra bất kỳ sự đau khổ hay tổn hại nào, vì công cụ duy nhất của họ là máy ảnh".
Theo Backgrid, 4 nhiếp ảnh gia tự do gồm ba người đi ô tô và một người đi xe đạp lúc đó đang chụp ảnh Harry, Meghan và mẹ cô - bà Doria Ragland - dạo chơi ở New York. Lúc đó cả ba vừa rời nhà hát Ziegfeld ở Manhattan, nơi Meghan đến nhận giải thưởng Woman of Vision 2023, do tổ chức Ms. Foundation vinh danh vào tối 16/5.
"Điều quan trọng cần lưu ý là những nhiếp ảnh gia này có trách nhiệm nghề nghiệp trong việc đưa tin về các sự kiện và nhân vật đáng chú ý, bao gồm cả những người của công chúng như Hoàng tử Harry và Meghan Markle", Backgrid cho biết.
Backgrid nói thêm họ coi trọng "tính minh bạch và đạo đức" trong báo chí, bao gồm cả việc "cung cấp phản hồi công bằng và thực tế cho các tuyên bố". Tuy nhiên, công ty cho biết sẽ tiếp tục xem xét vụ việc. "Chúng tôi không tha thứ cho bất kỳ hình thức quấy rối hoặc hoạt động bất hợp pháp nào. Chúng tôi đang xem xét các cáo buộc của Hoàng tử Harry một cách nghiêm túc và sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này", Backgrid tuyên bố.
Trước đó, người phát ngôn của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex nói rằng Harry, Meghan và bà Doria Ragland "bị các tay săn ảnh hung hãn truy đuổi". "Cuộc rượt đuổi không ngừng này kéo dài hơn hai giờ, đã dẫn đến nhiều vụ suýt va chạm liên quan đến những lái xe khác trên đường, người đi bộ và hai sĩ quan cảnh sát New York", người phát ngôn nói.
Page Six dẫn nguồn tin thân cận cho biết khi Harry, Meghan và bà Ragland lên chiếc SUV vào khoảng 22h đêm 16/5, ngay lập tức bị khoảng 12 nhiếp ảnh gia bám đuôi. Họ và vệ sĩ cuối cùng đã bỏ chiếc SUV và lên một chiếc taxi màu vàng để thoát khỏi sự truy đuổi dai dẳng. Harry, Meghan và bà Ragland "cực kỳ khó chịu và run sợ" sau vụ việc được họ mô tả là "thảm khốc" này.
Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) sau đó cho biết "Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã đến điểm cần đến, không có vụ va chạm, triệu tập, thương tích hoặc vụ bắt giữ nào". Thị trưởng New York Eric Adams cũng xác nhận vụ việc nhưng nói rằng "không tin vụ rượt đuổi kéo dài hai giờ" tại thành phố đông đúc và nhộn nhịp này.
Sơn Nam (Theo Page Six)