Khoảng 18h ngày 11/9, hai tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên tại ngôi nhà của hai vợ chồng ông Chi bà Đào (trú tại ở tổ 5, khu 4A, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) khiến hai nạn nhân bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, bà Đào thân thể bị dập nát và cụt 2 cánh tay, trong khi ông Chi cụt một cánh tay, rách bụng. Hiện cả hai đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng công an TP Cẩm Phả và công an tỉnh Quảng Ninh đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, đang ngồi xem tivi họ bỗng nghe thấy một tiếng nổ, gây rung chấn lớn cả một khu vực.
“Vội lao tới nơi xảy ra vụ nổ thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi thấy hai vợ chồng hàng xóm đang giằng nhau một bọc thuốc nổ, ngòi đang cháy. Thêm một tiếng nổ kinh hoàng nữa”, một nhân chứng cho biết.
Tại hiện trường sau 2 vụ nổ, ông Chi, bà Đào bị thương nặng, máu vương khắp nơi, nhiều đồ đạc trong nhà bị phá nát, các cửa chắn lắp kính bị sức ép đánh vỡ tung; một số nhà dân liền kề bị ảnh hưởng nhẹ.
Theo điều tra ban đầu, trước khi xảy ra 2 tiếng kinh hoàng, giữa bà Đào và ông Chi đã xảy ra cãi vã gay gắt. Trong đó, ông Chi bảo không muốn chung sống cùng với bà Đào nữa và yêu cầu bà đưa cho mình vài chục triệu để đi khỏi nhà. Tuy nhiên yêu cầu của ông Chi không được đáp ứng. Sau đó vụ nổ mìn kinh hoàng đã xảy ra khi bà Đào đi tắm.
Kinh hoàng hơn, ông Chi còn ốp mìn vào vợ và châm lửa. Hậu quả cả hai người bị trọng thương, trong đó bà Đào bị mất 2 cánh tay, mù 2 mắt. Người con trai riêng của bà Đào may mắn thoát nạn khi chạy kịp ra ngoài nhà.
Ông Chi và bà Đào quen nhau khi đến làm ăn ở Cẩm Phả (Quảng Ninh), sau khi chồng cũ của bà Đào qua đời. Cách đây nửa năm, ông Chi, bà Đào góp tiền mua lại một ngôi nhà cấp 4 ở tổ 5, khu 4A, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả. Ông Chi là người nghiện rượu hay đánh vợ và đã nhiều lần bị công an phường gọi lên vì hành vi này.
Theo Lao Động