Hai tên cướp đi trên một xe máy, sau khi lượn lờ nhiều vòng đến đoạn trước số nhà 401, đường Tân Kỳ Tân Quý thì bất ngờ tên ngồi sau nhanh tay giật lấy sợi dây chuyền trên cổ một người phụ nữ đi đường rồi cùng nhau phóng xe bạt mạng nhằm tẩu thoát.
Phạm Đức Thi, tên cướp cầm lái xe máy bỏ chạy. |
Người phụ nữ hốt hoảng kêu thất thanh "cướp, cướp". Bỗng bất ngờ từ phía sau, một thanh niên cao lớn hú còi xe lao tới bám đuổi quyết liệt theo hai tên cướp đang tăng tốc bỏ chạy.
Cả hai xe máy cùng rú ga ầm ĩ, rượt đuổi nhau quyết liệt vòng vèo trên cả đoạn đường dài hơn 2km. Đường đông người, biết người thanh niên đang cố đuổi bắt bằng được hai tên cướp, dân bên đường cũng tìm cách hỗ trợ, họ quẳng các vật dụng nhằm "đốn ngã" hai tên cướp đang liều lĩnh thoát thân.
Hai tên cướp va xe vào một người đi đường, loạng choạng tay lái tạo cơ hội cho người thanh niên kịp trờ tới, dùng chân đạp mạnh vào xe, lúc này hai tên cướp mới chịu thúc thủ.
"Chúng không chịu quy hàng ngay mà vẫn ngoan cố chống cự nhằm tẩu thoát, một tên dùng mũ bảo hiểm quật vào tôi, tên còn lại leo lên xe định chạy tiếp", anh Nguyễn Văn Minh Tiến - 'Hiệp sĩ đường phố', kể lại.
Với sự hỗ trợ của những người xung quanh, anh Tiến đã tóm gọn hai tên cướp, cùng tang vật là sợi dây chuyền, giải về công an phường. "Hiệp sĩ đường phố" đã theo dõi hành tung của những tên cướp hàng tháng nay, chờ lúc chúng ra tay liền bắt quả tang.
Hai tên cướp là Phạm Đức Thi (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Trần Đình Trọng (19 tuổi, ngụ quận Tân Phú), một tên trong đó đã có tiền án về tội cướp giật.
Xuân Hoàng