16h chiều 27/8, hàng trăm phụ huynh đang đứng đón con trước trường tiểu học Tân Tạo A (quận Bình Tân, TP HCM). Một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc áo sơmi xám dài tay đi xe Airblale đỏ đen dựng gần cổng trường và đi vào bên trong. Vài phút sau, nhiều phụ huynh vẫn chăm chú ngó vào bên trong chờ tan trường thì người này bước ra và bất ngờ xông tới với con dao trên tay, cắt cổ anh Phan Văn Phúc (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long).
Khi mọi người chưa kịp phản ứng, hung thủ tiếp tục tiến tới cắt cổ anh Hồ Đức Luận (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long). "Tình huống quá bất ngờ, hai nạn nhân đều ngồi trên xe máy gần nhau nên không kịp phản ứng mà chỉ la lên", một phụ huynh chứng kiến kể lại.
Cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Một số phụ huynh bình tĩnh liền dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh hung thủ nhưng người này đã nhanh chóng leo lên xe máy rồ ga tẩu thoát.
Nhiều người nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó. Hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch và có thể nói chuyện được. Cả hai cho rằng không hề quen biết với hung thủ. "Tôi không biết kẻ cắt cổ tôi có vấn đề tâm thần gì không mà tự nhiên lại dùng dao đi cắt cổ hai phụ huynh đang đi đón con như vậy", anh Luận nói.
Hiện Công an quận Bình Tân vẫn chưa xác định được danh tính, động cơ gây án của hung thủ.
Châu Thành