Thủ môn Quang Huy phải ba lần vào lưới nhặt bóng trong trận gặp Đà Nẵng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Người hùng của Đà Nẵng ở trận này là tiền đạo Merlo khi anh có hat-trick đầu tiên của mùa giải mới, được thực hiện ngay trong hiệp một. Trong khi đó, Hải Phòng thể hiện sự thiếu gắn kết trong lối chơi của các tân binh, hoàn toàn lép vế trước chủ nhà và chịu ba bàn thua trắng trong hiệp một.
Vòng 1 V-League |
Thứ tư (3/2) Chủ nhật (31/1) |
Với lợi thế sân nhà và quyết tâm khẳng định mình sau thảm bại ở đấu trường Champions League châu Á (0-3 trước Muang Thong, Thái Lan), Đà Nẵng nhập cuộc với thế trận tấn công. Ngay phút 14, đội chủ sân Chi Lăng có bàn mở tỷ số nhờ công của Merlo. Chân sút này chứng tỏ sự nhanh nhẹn với pha thoát xuống và dễ dàng hạ thủ môn Quang Huy để đệm bóng khai thông thế bế tắc. Chỉ 10 phút sau, pha chuyền bóng bất cẩn của trung vệ Bật Hiếu đưa bóng đến chân Merlo. Tiền đạo này dễ dàng đi bóng qua John Wole rồi tâng bóng qua đầu Quang Huy, nâng tỷ số lên 2-0.
Có hai bàn dẫn trước nhưng Đà Nẵng vẫn duy trì lối chơi tấn công và các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức có phần thưởng xứng đáng với hat-trick của Merlo. Lần này, tiền đạo người Argentina có pha đánh đầu chính xác từ đường chuyền của Hoàng Quãng.
Bước sang hiệp hai, HLV Vương Tiến Dũng đưa Lazaro và Đức Thắng vào sân thay Aniekan và Đinh Hoàng Max. Với quyết tâm chơi không còn gì để mất, Hải Phòng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng rút ngắn. Tuy vậy, đội khách cũng chủ động chơi chậm và lùi sâu đội hình, đánh chặn khá tốt các pha lên bóng của đối thủ.
Tuy nhiên, tới phút 75, sau pha lộn xộn trước khung thành Đà Nẵng, Leandro nhanh chân đệm bóng tung lưới thủ môn Văn Hạnh, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Hải Phòng. 10 phút sau, hy vọng nhen nhóm cho đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng khi Xuân Phú ghi bàn rút ngắn 2-3. Tuy vậy, thời gian còn lại của trận đấu quá ít để Hải Phòng có thể giành lại một điểm.
Ngọc Thế