|
SLNA chấp nhận thua ngay tại sân Vinh. Ảnh: Thế Ngọc. |
SLNA gặp Hải Phòng là cặp đấu nhiều duyên nợ trong ba mùa bóng gần đây. Hai mùa trước, các trận đấu của hai đội diễn ra ở sân Vinh đều để lại sự cố đáng tiếc ngoài sân cỏ. Ở cuộc chạm trán này, do vẫn chịu án phạt của LĐBĐ Việt Nam cấm CĐV Hải Phòng tới sân khách, chỉ có khoảng hơn 30 khán giả đất Cảng có mặt ở sân Vinh để động viên thầy trò HLV Vương Tiến Dũng.
V-League vòng 3 |
Hòa Phát - Thanh Hoá 3-2 (Eduardo 22’, Đình Hưng 45’+2, Văn Vinh 67’ - Đình Tùng 17’, Bảo Khanh 45’) HAGL - Bình Dương 2-0 (Minh Thiện 15’, Evaldo 72’) Nam Định - Navibank SG 1-2 (Gaspard 10’ - Văn Lâm 68’, Hoàng Đảm 71’) Đồng Tháp - Ninh Bình 5-2 (Được Em 7’, 42’, 66’; Sunday 46’, Văn Nghĩa 83’ - Gustavo 25’, Việt Thắng 84’) Đà Nẵng - Khánh Hòa 2-0 (Gaston Merlo 33’, Quang Cường 77') Đồng Tâm 2-0 T&T Hà Nội(Antonio 33’, Dany David 55’) SLNA - Hải Phòng 2-4 (Vidovic 42’, Quang Tình 76' - Đặng Văn Robert 61’, Leandro 69’, John Wole, Lazaro 90’) |
Đội hình Hải Phòng có khá nhiều thay đổi khi HLV Vương Tiến Dũng bố trí Leandro và Aniekan cùng ra sân ngay từ đầu. Trong khi chân sút Lazaro chơi dự bị nhường chỗ cho Đinh Hoàng Max và Đức Dương chơi ở hàng công. Bên phía SLNA, Văn Quyến không được đăng ký chơi trận này do chấn thương chưa lành. Tiền đạo Vidovic đang có phong độ cao được bố trí chơi cao nhất trên hàng công.
Hai đội nhập cuộc khá nhanh nhưng phần lớn các pha tranh chấp diễn ra ở khu vực trung lộ. Phút 37, SLNA có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Vidovic nhả bóng bằng đầu cho Trọng Hoàng ngay sát vòng cấm địa. Nhưng cú sút bằng chân trái của Hoàng “Bò” lại đưa bóng đi lên quá cao so với khung thành của Quang Huy. Đúng 5 phút sau, Trọng Hoàng có pha thoát xuống rất nhanh ở cánh phải và chuyền vào thuận lợi để Vidovic đệm bóng dễ dàng, mở tỷ số cho SLNA.
|
Hai đội chơi quyết liệt ngay khi trận đấu bắt đầu. Ảnh: Thế Ngọc. |
Bước sang hiệp hai, HLV Vương Tiến Dũng tung Đặng Văn Robert và Đồng Đức Thắng vào sân, thay thế Xuân Phú và Văn Nam. Phút 61, cầu thủ Việt kiều họ Đặng có bàn thắng gỡ hòa cho đội khách. Xuất phát từ cú tạt của Trọng Nghĩa bên cánh phải, các hậu vệ SLNA đã để lỏng Đặng Văn Robert và cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ trái có pha dứt điểm một chạm đẳng cấp hạ thủ môn Goran, gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.
10 phút sau, trung vệ John Wole có đường chuyền dài, loại bỏ toàn bộ hàng hậu vệ SLNA, đưa bóng tới chân đội trưởng Leandro. Với cú vuốt bóng chân trái điệu nghệ, tiền vệ này giúp Hải Phòng vươn lên dẫn trước 2-1.
|
SLNA không thể bảo vệ lợi thế dẫn bàn do hàng hậu vệ mắc nhiều lỗi. Ảnh: Thế Ngọc. |
Phút 76, Quang Tình có cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi chìm và hiểm khiến thủ môn Quang Huy dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá, 2-2 cho SLNA.
Tưởng chừng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, SLNA sẽ vùng dậy sau bàn gỡ hòa này. Nhưng vào những phút cuối của trận đấu, John Wole và Lazaro lần lượt ghi bàn giúp Hải Phòng có thắng lợi ấn tượng 4-2 ngay tại sân khách.
Đây là trận thắng đầu tiên của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng ở V-League năm nay. Trong khi đó, SLNA tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng khi chỉ biết tới hòa và thua.
Ngọc Thế