Sáng 11/12, người dân bất ngờ phát hiện đám lửa bốc ra ở cửa hàng gas ở thôn Văn Trì, xã Minh Khai huyện Từ Liêm (Hà Nội). Sau khi dùng búa phá cửa, lửa đã bùng to dữ dội. Ba người đàn ông nhanh chóng được đưa ra ngoài. Danh tính họ được xác định là Nguyễn Huy Việt (chủ cửa hàng gas) cùng hai nhân viên là Nguyễn Danh Hưng và Nguyễn Văn Hoàn.
![]() |
Hiện trường vụ cháy. |
Do lửa cháy quá lớn, chị Ngàn (31 tuổi, vợ anh Việt) cùng đứa con trai là Nguyễn Thành Đạt chưa tròn một tuổi đã thiệt mạng. Đến 12h30 lực lượng chức năng đã đưa thi thể của hai mẹ con ra khỏi hiện trường.
Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an Hà Nội) đã điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Đến khoảng 8h30 lửa đã được dập hoàn toàn. Tại hiện trường, tầng một kinh doanh ga bị thiêu rụi hoàn toàn, khoảng 50 bình ga bị cháy đen xém, cùng nhiều bếp ga và 3 xe máy bị cháy trơ trụi.
Theo người dân sống ở gần khu vực này cho biết, cửa hàng gas này mở chừng được khoảng 2 năm. Phía dưới cửa hàng kinh doanh gas còn bên trên chủ nhà cho sinh viên thuê ở, một số sinh viên sống trên này chỉ bị thương nhẹ.
![]() |
Trưa nay, nhà chức trách đã đưa thi thể hai mẹ con chị Ngàn ra ngoài. |
Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân cháy có thể là do rò rỉ khí gas vì các bình gas vẫn còn nguyên vẹn.
Trao đổi với Ngoisao.net, bác sĩ Nguyễn Thống - Trưởng khoa bỏng bệnh viện Xanh Pôn cho biết 3 nạn nhân vào viện trong tình trạng sốc bỏng. Trong số 3 nạn nhân, người bị bỏng nặng nhất 60%, 2 người còn lại lần lượt bị 35% và 25%.
Song Anh - Phương Sơn