Bạn Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ: Tôi người Quảng Nam, tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà, lúc nhỏ tôi tự nói với lòng mình là sẽ không cưới chồng quá 100 km để tôi được gần ba mẹ. Nhưng có lẽ lời nói không bằng duyên ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi.
Tôi gặp anh trong đám cưới cô bạn của tôi, tôi phụ dâu, còn anh phụ rể. Tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên và anh cũng vậy, tôi thích cái mộc mạc chân chất của nguời miền Tây, anh thích vẻ hiền lành, chất phác của người miền Trung. Thế là hôm đó ngày vui của bạn tôi cũng là ngày định mệnh của 2 đứa.
Mọi người cứ đùa 2 đứa chúng tôi cưới nhau sẽ giải quyết được 2 hàng tồn kho lớn, vì từ trước đến giờ chúng tôi chưa có mối tình nào đẹp, toàn là đơn phương và trắc trở. Từ khi gặp anh và yêu anh, tôi hạnh phúc lắm. Anh cho tôi từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác. Bộ ảnh này anh cũng chiều theo ý nguyện của tôi là được về quê hương, nơi tôi sinh ra để thực hiện bộ ảnh này.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.