Hai kẻ gây án: Minh và Linh. |
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nho (53 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt) làm nghề chạy xe ôm.
Vào lúc 21h, ông Nho đỗ xe gần Cung thiếu nhi (đường Trần Phú, Đà Lạt) chờ đón khách thì có hai thanh niên trẻ đến thuê chở vào mỏ đá, cách đó chừng 7 km với giá 20.000 đồng. Nghĩ đến đoạn đường vắng, lại đêm khuya, ông Nho định từ chối. Nhưng hai thanh niên nói giọng Đà Lạt nhỏ nhẹ, hiền lành, giới thiệu là công nhân khu mỏ đá phải vào lán ngủ để mai làm việc sớm kẻo bị ông chủ đuổi việc. Động lòng nên ông Nho nhận lời.
Đến đoạn đường rẽ vào mỏ đá, chúng không chịu xuống xe mà bảo ông chạy qua một chút đến một bãi rác. Ông Nho thoáng chút nghi ngờ, nhưng chúng đã bảo ông dừng xe. Một tên nhảy xuống đứng trước đầu xe vờ móc túi lấy tiền trả, tên ngồi sau bất ngờ rút gậy đánh ông Nho túi bụi. Sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh, bọn chúng cướp giấy tờ xe và 280.000 đồng rồi kéo nạn nhân xuống bãi rác nằm sâu dưới triền dốc, sau đó cướp luôn xe máy chở nhau tẩu thoát.
Khu vực này là nơi “tập kết” rác thải của công ty công trình đô thị Đà Lạt. Chủ thầu bãi rác từng thuê 25 công nhân (đều quê Nghệ An). Mới đây, 7 công nhân đã bỏ việc, hiện ở đâu không ai rõ. Song họ thường lang thang đâu đó, nhưng tối về lại tập trung ngủ tại chòi canh vườn cây của ông Hộ (phường 10, Đà Lạt). Tuy nhiên, khi công an đến nơi thì nhóm này không còn ở đó nữa.
Năm trong 7 người nghi vấn ban đầu có liên quan đến vụ án lần lượt được công an mời làm việc và chứng minh họ vô can. Cơ quan điều tra xácđịnh, Đậu Đức Minh và Nghiêm Văn Linh (cùng 18 tuổi, đều ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) chính là hung thủ gây án. Đến ngày 13/7, một mũi trinh sát nhận được thông tin Minh và Linh ngay sau đêm gây án đã bán chiếc xe giá 1 triệu đồng cho người bạn cùng quê tên Huy và lên xe ôtô về quê.
Về đến Nghệ An, Linh - Minh ẩn mình trong nhà trọ suốt gần nửa tháng, sau đó mới dám trở về nhà. Khi mũi trinh sát công an Lâm Đồng ra đến nơi thì hai tên cướp này vừa gây thêm một vụ mới và đang bị xem xét khởi tố tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Về vụ cướp tài sản, giết người ở Đà Lạt, chúng khai nhận tội lỗi là đã giả giọng người Đà Lạt để dụ ông Nho.
(Theo Công An TP HCM)