![]() |
Cuarơ Ullrich bất ngờ rời cuộc đua. |
Năm nay, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp bước vào thời kỳ "hậu Amstrong". Sự vắng mặt của Basso, Ullrich làm giảm đi sức hấp dẫn của giải nhưng cũng là một cơ hội lớn cho các tay đua trẻ khẳng định tài năng của mình. Ivan Basso là người về thứ hai sau Armstrong năm ngoái, Ullrich là nhà vô địch của giải năm 1997.
Vụ scandal doping này được phanh phui vào tháng 5 sau một cuộc truy quét của cảnh sát Tây Ban Nha. Cơ quan an ninh đã thu hồi các tang vật, chất gây nghiện và các lọ máu đông, vật dụng chuẩn bị cho các hành động phi pháp.
Điều tra sau đó của cảnh sát Tây Ban Nha cho biết một trong những bác sĩ bị bắt, ông Eufemiano Fuentes, có liên hệ với các thành viên chóp bu và các cuarơ của các đội đua nổi tiếng như T-Mobile.
Trong số những tên tuổi có liên quan tới vụ ầm ỹ này có cả Rudy Pevenage, giám đốc thể thao của đội T-Mobile, đội đua của Ullrich. Vị giám đốc này đã gửi tin nhắn và gọi điện cho bác sĩ Fuentes. Đồng đội của Ullrich, Oscar Sevilla, cũng liên lạc với Fuentes.
Tuy nhiên, theo một báo cáo về vụ việc vào tháng trước, hai cuarơ của đội T-Mobile đã ký một vào bản tường trình khẳng định rằng họ không có bất kỳ liên hệ nào với Fuentes.
Sự dính líu của Basso cũng chưa được đưa ra ánh sáng ngay lập tức. Đội của anh, CSC, nhấn mạnh anh vô tội nhưng sự nghi vấn của các cơ quan điều tra đã gây khó khăn cho Basso trong việc tham dự Tour de France.
Ngoài ra, Francisco Mancebo, tay đua của đội AG2R đứng thứ 4 trong cuộc đua năm ngoái cũng không được tham gia.
N.Q.