Bé Phụng bị đâm 9 nhát trên người còn hôn mê. Ảnh: Gia đình cung cấp. |
Hai ngày qua, người dân sống ở chung cư 43 An Bình (quận 5, TP HCM) hoang mang bởi một thanh niên đang sống tại đây đã cầm dao đâm liên tiếp vào hai trẻ 2 và 6 tuổi. Trong khi đó, cha mẹ của hai bé đang trải qua những giây phút đứng ngồi không yên vì con trai trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Chị Ngọc Mai (30 tuổi) chua xót kể lại, do bán cà phê trước nhà nên ngày 25/6, gửi con trai Lê Thành Phụng (2 tuổi) cho bà nội trên lầu một trông giúp. Đến 15h30, Phụng và anh họ Lê Trung Lợi (6 tuổi) cùng vài đứa trẻ khác đang nô đùa trước hành lang lầu một. Thấy các bé nô đùa như thường ngày nên bà nội 82 tuổi ở trong không chú ý.
Bất ngờ Phan Xuân An (33 tuổi, thường gọi là Sơn, sống ở tầng trệt) đi lên với con dao gọt trái cây trên tay. Vẻ mặt lầm lì, An xông tới đâm bé Lợi hai nhát ở bụng. Cậu bé bị thương nặng, ôm bụng bỏ chạy xuống tầng trệt ngồi ghế đá chờ bố đang bán cà phê ở ngoài đường vào mà không thông báo cho ai biết.
Sau khi đâm Lợi, thanh niên này quay sang ra tay với bé Phụng. Dù bé trai 2 tuổi gục xuống sàn hành lang nhưng kẻ này tiếp tục đâm. Sự việc khiến nhiều bé đang chơi chung hốt hoảng, bỏ chạy nhưng không em nào hô hoán cho người lớn hay.
Anh Lê Hoàng Kiệt đang đứng trên lầu 3 nhìn xuống thì thấy cảnh tượng kinh hoàng nên hô hoán cho mọi người. "Lúc đầu tôi tưởng An đang đùa giỡn nhưng khi thấy bé Lợi gục xuống mà anh ta cứ đâm và máu chảy ra rất nhiếu nên tôi hô hoán", anh Kiệt kể lại.
Hàng lang lầu một xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Châu Thành |
Sau tiếng truy hô của anh Kiệt, hung thủ liền cầm dao vùng chạy lên lầu 2. Thấy mọi người trong chung cư chạy ra quá đông, hắn liền ném dao và nhảy qua lan can. Tuy nhiên, nhiều người đã kịp giữ chân hắn và giao cho công an quận 5. Làm việc với cơ quan điều tra, An khai "do đang có ý định tự tử nên cầm dao đi tìm người chết chung. Khi lên lầu thấy các bé đang chơi nên An đã xông tới đâm và định nhảy lầu tự vẫn thì bị mọi người bắt giữ.
Theo người dân chung cư, kẻ gây án sống cùng cha mẹ và anh trai ở tầng trệt khu chung cư. Gia đình An đều là những người trí thức. Trước đây, anh ta từng làm việc ở ủy ban, sau đó chuyển sang làm tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 5 nhưng đã nghỉ từ 3 tháng trước. "Gần đây cậu ấy có vẻ bần thần, hay đi ra đường ngẩng mặt lên trời nói lảm nhảm. Nhiều người đã báo gia đình đưa đi khám xem cậu ấy có bệnh gì không thì nay sự việc đau lòng xảy ra”, mẹ bé Phụng nói.
Kẻ đâm hai cháu bé tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.T |
Sau hai ngày điều trị tại bệnh viên Nhi đồng 1, hai bé trai đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn bị hôn mê. Trong đó, bé Phụng nhập viện trong tình trạng sốc, mạch huyết áp không đo được, chảy nhiều máu và có 9 vết đâm trên người, thủng ruột già, ruột lòi ra ngoài, bị đứt gân ở hai bàn tay… Lợi có hai vết thương đâm từ bụng trái xuyên qua thận trái gây ra tiểu máu, làm thủng ruột già, ruột non...
Châu Thành