7h sáng nay, hai bé gái 6 và 7 tuổi cùng xóm 7 xã Ninh Hiệp không đến trường như thường lệ mà rủ nhau vào khu du lịch sinh thái Cánh buồm xanh (xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) chơi.
Bà Lâm Thị Điều (63 tuổi, lao công của khu sinh thái) kể lại, khi thấy bà đang dọn vệ sinh, hai cô bé đang vui chơi ở cạnh bờ hồ liền chìa tờ 10.000 đồng ra và bảo bà bán bỏng ngô. "Tôi nói, muốn mua bỏng ngô phải ra quán gần cổng. Sau đó, hai đứa đi ra ngoài, còn tôi tiếp tục dọn vệ sinh rồi về nhà uống mấy viên thuốc vì người mệt".
Khoảng 30 phút sau quay lại bờ hồ và thấy một cháu nhỏ nổi trên mặt nước, bà Điều liền kêu lên thất thanh. Nam nhân viên Nguyễn Viết Khởi (22 tuổi) lao xuống hồ vớt được bé gái 7 tuổi, lúc này người bé đã cứng đơ và tắt thở tuy nhiên anh này vẫn vác chạy thẳng đến trạm xá cách đó hơn 1km. Những nhân viên khác cùng nhau mò và tìm đươc bé gái thứ hai nằm cách bé gái đầu tiên không xa. Cả hai được đưa đến Trạm y tế xã Ninh Hiệp cấp cứu nhưng đều đã tử vong.
Hồ nước nằm giữa khu du lịch sinh thái Cánh buồm xanh, nơi thu hút nhiều người dân và trẻ em tới đây vui chơi, giải trí và ăn uống. Ảnh: Phương Bắc |
Theo bác của hai cháu bé, sáng sớm nay khi 2 bé gái ra khỏi nhà, bố mẹ vẫn tưởng con mình đi ăn sáng nên không để ý. 7h cả nhà đi tìm không thấy, đến 8h30 thì nhận được tin dữ.
Quan sát tại hiện trường, hồ nước rộng khoảng 2.000 m2 nằm giữa khu du lịch sinh thái, có hệ thống rào chắn cao hơn 1m, hồ sâu hơn 2m, tuy nhiên không có biển cảnh báo nguy hiểm.
Khu sinh thái Cánh buồm xanh hoạt động được 6 năm, chuyên tổ chức tiệc cưới, sinh nhật. Do không thu phí vào cửa nên khu vui chơi này thu hút rất nhiều người dân trong và ngoài xã.
Phương Bắc