Lực lượng của HAGL năm nay còn mạnh hơn năm ngoái. |
- Sau 2 trận đầu tiên thắng thuyết phục Hoa Lâm Bình Định 2-0 trên sân khách và thắng Pjico SLNA 3-1 trên sân nhà, dường như HAGL đã nhắm đến mục tiêu lập hattrick ở V-League?
- Đúng là chúng tôi đang rất tự tin dù chiến trường V-League ngày càng gay go, căng thẳng, nhưng HAGL đủ mạnh và đầy quyết tâm để có thể bảo vệ được ngôi vị của mình. Qua các trận đầu, khi các đội đã ít nhiều bộc lộ sức mạnh cũng như nhược điểm, tôi càng có thể khẳng định điều đó, vì nói một cách thẳng thắn, HAGL không ngán bất cứ đội nào. Chúng tôi năm nay lại mạnh hơn năm rồi nên không có gì phải ngần ngại để nhắm đến cú ăn ba liên tiếp này.
- Dựa vào đâu ông có thể khẳng định HAGL có lực lượng mạnh hơn khi mất đến 4 trụ cột trong đội hình chính năm qua là Mạnh Dũng, Quang Trường, Minh Đức, Hữu Đang?
- Chúng tôi có lòng tin vào lực lượng kế cận, như trung vệ Võ Bá
Kiatisuk vẫn là trụ cột của đội bóng phố Núi. |
- Theo ông, đội bóng nào có thể gây khó khăn cho HAGL ở V-League?
- Ban đầu tôi rất chú ý GĐTLA, nhất là sau khi ông Calisto tuyên bố sẽ vô địch, vì thế cả đội HAGL đã xem rất kỹ trận đấu được truyền trực tiếp hôm 28 Tết giữa họ với TMN-CSG. Nhưng sau khi xem xong, tôi bớt lo hơn vì nếu GĐTLA đá như vậy thì không có gì đáng ngại. Họ chỉ thắng đối thủ bằng 2 quả phạt cố định nhưng lại thua bằng 2 pha phối hợp vỗ mặt, đánh ngay vào hàng thủ 5 người rất lỏng lẻo. Đó là do TMN CSG còn thiếu chủ động, nếu gặp đội bản lĩnh thì GĐTLA đã không có điểm ra về. Theo tôi, Đà Nẵng nếu chịu đá sẽ là đối thủ nặng ký nhất vì lực lượng rất hùng hậu, kế đến là Bình Dương, Pjico SLNA, LG ACB Hà Nội và Hoa Lâm Bình Định.
- Năm nay HAGL sẽ thi đấu đến 3 mặt trận, liệu đội có phân phối sức tốt để có thể đạt mục tiêu đề ra?
- Thật ra chỉ có 2 mặt trận thôi vì Cúp C1 châu Á chúng tôi xác định không cùng đẳng cấp với 3 đối thủ Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc nên chỉ thi đấu để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Mục tiêu chính của HAGL ngoài việc bảo vệ ngôi vô địch V-League là phải phấn đấu đến ngôi cao nhất ở Cúp C1 Đông Nam Á. May mắn là giải này diễn ra vào tháng 7, khi đó V-League nghỉ 2 tuần nên chúng tôi hoàn toàn có thể tập trung sức để có thể đạt được tham vọng này.